Cám ơn bạn @Hồng Nhung, bài viết của bạn đã chỉ ra những hạn chế của mình, cách dạy và học của chúng ta đúng là như bạn nói . Mình tự kiểm tra trình độ nghe, nói, đọc, hiểu của bản thân mới thấy thật đáng buồn, thậm chí thật thảm hại bạn ah.
Trước đây mình cũng bị chính cách dạy đó làm giảm khả năng tiếp thu và phát triển đều các kỹ năng, nhưng dần dần chính mình vấp phải những khó khăn dó chính cách học đó. Cũng bị tự ti, stress nhiều. Nhưng từ khi rút ra được bài học thì mình cũng cố gắng thay đổi phương pháp để có thể tiến bộ trong khả năng của mình. Vì vậy, bạn cũng lạc quan và tiếp tục học hỏi, quan trọng là ko đầu hàng ngay là đc. Mình nghĩ là THÀNH CÔNG LUÔN CHỜ ĐỢI CHÚNG TA, CHỈ LÀ CHÚNG TA CÓ KIÊN NHẪN ĐI HẾT CON ĐƯỜNG KHÔNG THÔI.Cám ơn bạn @Hồng Nhung, bài viết của bạn đã chỉ ra những hạn chế của mình, cách dạy và học của chúng ta đúng là như bạn nói . Mình tự kiểm tra trình độ nghe, nói, đọc, hiểu của bản thân mới thấy thật đáng buồn, thậm chí thật thảm hại bạn ah.
Để hiểu được "toàn bộ" như bạn nói thì đòi hỏi không những kiến thức tốt về ngôn ngữ, mà còn cần hiểu biết khá sâu rộng về phong tục tập quán cũng như thâm nhập cuộc sống của người bản ngữ. Ví dụ để hiểu truyện vui của người Чукча, "dân tộc Nga" sống ở vùng Si bia ry:Khi ng khác ns chuyện t có thể nghe và hiểu hầu như toàn bộ
chỉ biết khuyên các bạn hãy chủ động tiếp xúc với nước Nga hiện đại thông qua internet, phim ảnh, tin tức...
Đừng vội nản lòng, mình học Tiếng Nga 11 năm trời rồi, mà bây giờ mới "hơi hơi" giao tiếp được đấy . Học ngoại ngữ thì phải kiên trì từ từ bạn ạmình cũng học tiếng nga 7 tháng trời rồi mà chỉ giao tiếp được với giáo viên