Thánh Tích cho đồng ấu (Священная история)

Cynir

Vania 3N
Сотрудник
TÂN ƯỚC

Новый Завет — собрание из двадцати семи книг, представляющее собой одну из двух, наряду с Ветхим Заветом, частей Библии. С христианской точки зрения, Новый Завет есть центральная фаза Божественного Откровения.​


 

Cynir

Vania 3N
Сотрудник


YOHANAN TIỀN-HÔ XUẤT-SINH LÀM THÁNH-TẨY

Thầy thượng phẩm Zekarya cùng phu nhân Helishava đều kẻ công chính trước nhan Chúa, nhưng đã cao niên vẫn hiếm hoi. Bấy giờ tổng lĩnh thiên sứ Gavriel hiện trước hương án, phán cùng Zakarya rằng thầy sắp được anh hài mà Chúa giáng phước với danh xưng Yohanan (thiên ơn). Vả quả nhiên Yohanan chào đời, lớn lên làm trang thiếu niên quá đỗi tuấn kiệt. Bèn vâng lời Đức Thánh Linh ẩn cư nơi hoang địa "cho đến ngày trình diện Yisrael".​



TRUYỀN-TIN

Thiên sứ trưởng Gavriel lại ghé miền Naserat loan báo rằng Chúa đã chọn Mẹ Đấng Cứu Thế là Đức Trinh Nữ Maryam, người vừa hứa hôn bác thợ mộc Yosef.​

Vinh danh Đức Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện lương.​

Đêm ấy Đấng Thánh Linh tỏa hào quang rạng rỡ, bà Maryam bèn trở dạ hạ sinh Hài Đồng, định danh Con theo Thiên Ngôn, ấy là Yehoshua (cứu tinh).​



THIÊN-SỨ HIỆN XUỐNG MỤC-DÂN BEIT-LEHEM

Mấy người chăn chiên canh khuya ở Beit-Lehem thời trước nhất được biết Chúa Yehoshua Xức Dầu đà hạ sinh. Lúc ấy Đấng Thánh Linh hiện xuống mà bảo : "Chớ sợ ! Nầy tôi báo cho anh em cả mừng : Đêm nay một Vì Cứu Tinh vừa giáng sinh giữa anh em ở thành David. Ngài là Đức Chúa Xức Dầu mà anh em hẵng gặp một Hài Đồng bọc tã, nằm trong máng cỏ đấy".​
 

Cynir

Vania 3N
Сотрудник


MỤC-DÂN HOAN-TỤNG

Khi ghé thạch động, các người mục súc thấy bà Maryam, ông Yosef cùng đoàn thiên binh. Họ bèn cúc cung trước nhan Ngài vả kể lại cho nhau lời Thánh Linh truyền. Bà Maryam nghe như nuốt từng lời, hòng tạc lòng làm lưu niệm. Rồi nhóm mục tử bái biệt về, vừa đi vừa ca tụng Thiên Chúa hết lời.​



PHƯỚC-TINH BEIT-LEHEM

Lại nói, có ba hiền giả Viễn Đông tới Beit-Lehem hỏi : "Tân vương Yehuda vừa sinh hiện ở đâu ? Bên Đông phương chúng tôi đã thấy sao Ngài, nên mới quá cảnh sang chiêm bái Ngài !". Quả nhiên, có ánh sao mai dẫn họ đến tận Beit-Lehem rồi dừng ngay chỗ Đấng Xức Dầu giáng sinh.​



CUNG-TIẾN THIÊN-CHÚA

Vào ngày thứ 40 sau khi Đức Yehoshua giáng sinh, bà Maryam ông Yosef đem Con lên thánh điện Yerushalayim tiến dâng Thiên Chúa. Bấy giờ có cụ Shimon nghe Đức Thánh Linh phán rằng, cụ không chết cho tới chừng kiến diện Đấng Cứu Thế. Bèn ẵm Hài Nhi trên tay mà chúc : "Muôn muôn lậy Thiên Chúa cao cả, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để kẻ tớ thuộc nầy được thanh thản ra đi !". Xong, cụ dặn bà Maryam mai nầy hòng chịu thương khó vì Con, như "một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn bà".​



TRỐN QUA AI-CẬP

Vua Hordos hay tin Lĩnh Tụ Yehuda đà xuất sinh, bèn sức cho phải giết Hài Đồng, bởi chưng lo sợ mai nầy mất ngôi về Ngài. Đấng Thánh Linh bèn mông triệu ông Yosef hãy lánh qua Ai Cập. Vậy là lúc giời chưa tỏ, ông Yosef bà Maryam vội chổi dậy đem Đức Yehoshua trốn đi.​



HÀI-NHI YEHOSHUA Ở NASERAT

Sau nầy vua Hordos Cả hoăng, ông Yosef bà Maryam lại phụng mạng Chúa đưa Đức Yehoshua về thành Naserat định cư. Hài Nhi Yehoshua lớn lên càng khôi ngô, thường hầu thân phụ Yosef làm mộc. Cậu đã đầy khôn ngoan, vì hằng được ơn điển Thiên Chúa vậy. Và để tuân giử điều răn thứ 5 của Đức YHWH, Cậu luôn luôn vâng lời cha mẹ dưới thế của Mình.​



HÀI-NHI YEHOSHUA VIẾNG ĐỀN

Năm Cậu Yehoshua mười hai tuổi, ông Yosef bà Maryam lần đầu cho Con cùng đi Yerushalayim trẩy hội Vượt Qua. Vậy Đức Yehoshua nán lại đền ba hôm mà cha mẹ chửa kịp hay. Cậu ngồi giữa các thầy tế và làm ai nấy sửng sốt về ứng trí của Mình. Lúc ông bà đôn đáo lại tìm, Cậu nói : "Việc gì thầy mẹ phải tìm Con chứ ? Bổn phận Con là phải về nhà Đấng Thiên Thượng Cha Con đó mà". Song ông bà không hiểu gì.​
 

Cynir

Vania 3N
Сотрудник


ĐỨC YEHOSHUA CHỊU PHÉP TẨY

Cái năm Đức Yehoshua tròn 30 tuổi, bèn đến sông Yarden nhận phép tẩy của ông Yohanan Tiền Hô. Yohanan thiết tưởng mình đâu đáng xách dép cho Đấng Cứu Thế, song vì vâng lời Ngài mà thi hành. Phép xong, bỗng từng giời cởi ra, Đấng Thánh Linh hóa bồ câu ngự xuống vai Đức Yehoshua. Vậy rồi có Thiên Ngôn vọng xuống rằng : "Nầy hỡi Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta mọi đàng !".​



MƯỜI-HAI TÔNG-ĐỒ

Tự bấy Đấng Xức Dầu đi truyền giảng, khuyên hội chúng hãy hối cải, bởi "Thiên Quốc đã đến gần". Vả Ngài chọn được mười hai môn đồ : Ông Handreas, ông Yohanan Tông Đồ, ông Petros Đá Tảng, ông Yaaqov Nhớn, ông Filip, ông Bartolmay, ông Mattay, ông Toma, ông Yaaqov Nhỏ, ông Tadeus, ông Shimon Quá Khích, vả ông Yehuda Hishqeriyyot - kẻ về sau phản Chúa. Các sứ đồ nầy nguyện theo Chúa Xức Dầu cầu học những lẽ huyền nhiệm của Thiên Quốc.​



ĐUỔI BỌN BÁN-RONG KHỎI ĐỀN

Vào cái đêm vọng lễ Vượt Qua, Đấng Xức Dầu đã lên thánh điện Yerushalayim. Ở đấy có những kẻ chen nhau phát mại bò, chiên, bồ câu, và còn đổi tiền ngay trước hương án. Ngài bèn vớ ngọn thừng làm roi, đoạn xua họ khỏi đền, mà rằng : "Các ông các bà có gan, cứ phá Đền nầy đi, nhưng nội ba hôm Ta sẽ dựng lại !". Vậy Đền chính là thân thể Ngài, vả Ngài tiên báo, sau ba ngày chịu đóng đanh thời Ngài từ cõi chết chổi dậy.​



MẺ CÁ BẤT-NGỜ

Một dạo, các môn đồ hì hụi chài cá cả đêm chẳng được gì. Đến khi họ thối chí rồi, Thầy bèn bảo Shimon thả lưới lần nữa, ngờ đâu mẻ nhiều khôn xiết. Thế là Shimon thất kinh quỳ mọp dưới chân Đức Yehoshua, bởi ông vỡ rằng chính Chúa vừa gieo kì tích đấy. Bấy giờ Đấng Xức Dầu mới dụ, rằng từ rày Shimon phải đi "chài" người hòng chuộc tội cho họ.​



ĐỨC YEHOSHUA ĐÀM-ĐẠO VỚI THẦY NAQDIMON

Trong lúc mạn đàm với thầy Naqdimon, Đức Xức Dầu phán rằng : Chỉ có ai đã nhận lãnh phép tẩy, xuất sinh nhờ nước và hạo khí, thời mới vào Thiên Quốc được. Bấy giờ Ngài cũng lộ chút thiên cơ rằng, Ngài giáng trần không phải để lên án, mà chính là chuộc nhân loại khỏi tội thông qua sự đóng đanh trên Thập Giá, "ngõ hầu cho ai tin Ngài không bị hư mất mà được sống muôn đời".​
 

Cynir

Vania 3N
Сотрудник


ĐẤNG XỨC-DẦU ĐI TRUYỀN-GIẢNG

Đấng Xức Dầu hằng đi khắp nơi rao truyền rằng : Điều gì mình muốn người làm cho, thời hẵng làm điều đó cho họ trước. Kế đến Ngài dạy dân sự cầu Kinh Lậy Cha. Thông qua bài nguyện này, chúng ta biết phải khoan thứ người mạo phạm mình để chính chúng ta được Chúa ơn sá cho đấy.

Lậy Cha chúng con trên trời,
Danh Cha được thánh, Nước Cha được đến,
Ý Cha được nên ở đất cũng như trời.

Xin Cha ban cho chúng con lương thực đủ ngày,
Vả hẵng tha tội cho chúng con
như chúng con có tha kẻ nghịch mình.

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
Mà hẵng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ.
Amin !​



CHÚA YEHOSHUA DẸP YÊN BÃO BỂ

Xế chiều, Đức Xức Dầu cùng môn đồ cưỡi thuyền vượt bể, lúc ấy Ngài đã thiêm thiếp. Bỗng bể động, gió giật dữ lắm. Môn đồ hoảng sợ bèn lay Thầy dậy : "Lạy Chúa cứu chúng con, chết đến nơi rồi !". Ấy thế Ngài ra hiệu cho gió im đi, rồi dụ : "Hà tất các anh phải sợ, thế tín đức để đâu rồi ?". Vậy là môn đồ được mẻ thán phục quyền năng trong lời Đức Yehoshua.​



CHÚA CỨU MẠNG CON NHÀ YAIR

Người cai nhà hội Yair có đứa con gái đương hấp hối. Đức Xức Dầu bèn bảo ông ta : "Chớ sợ, cứ vững tin !". Đoạn, Chúa nắm tay cô bé, hối rằng : "Con ơi, khá nghe Ta : Chổi dậy !". Thế là cô bé hoàn hồn. Vả tự bấy lời chứng kì tích nầy đã lan toàn cõi.​



CHÚA CHỮA ĐỨA THONG-MANH

Lão mù Bartime nghe phong thanh Đấng Xức Dầu đi ngang mình, bèn ới Ngài : "Bớ Con nhà David, xin thương tôi với !". Đức Yehoshua mới dừng chân hỏi người mù muốn gì. Khi nghe rõ ngọn ngành, Ngài phán : "Nhìn đi, tín đức chữa lành cho nhà anh đó !". Vậy lão mù phục hồi thị giác. Bởi thế Chúa vẫn hằng cứu ai tin tưởng Mình đấy.​
 

Cynir

Vania 3N
Сотрудник


DỤ-NGÔN «NGƯỜI SHOMRON NHƠN-TỪ»

Có ông thưa rằng : "Ai người thân cận tôi chứ ?". Đấng Xức Dầu không vội đáp, mà kể truyện lữ khách nọ cứu chữa người bị đả thương nằm vật ven đường, trong lúc một thầy tư tế cũng thấy mà ngoảnh mặt làm ngơ. Vậy dụ ngôn cho chúng ta biết rằng, bất kể ai tỏ lòng thương xót chúng ta thì đều thân cận ta. Và qua đó Đức Xức Dầu răn chúng mình hẵng nên nhơn từ với nhau và thương người như thể thương thân.​



MARTA VÀ MARYAM

Hôm Đức Xức Dầu đến viếng lão Helazar, chị em Marta và Maryam hồ hởi rước Chúa vào nhà. Ấy vậy cô út Maryam ngồi bên chân Ngài lắng nghe từng lời Đấng Cứu Độ, còn cô cả Marta cứ tất bật soạn món giải khát. Bấy giờ Đức Xức Dầu dạy Marta rằng : Chớ để vướng bận gì ngoài sự cứu rỗi linh hồn.​



SƠN-THƯỢNG BẢO-HUẤN VÀ CHÂN-PHƯỚC BÁT ĐOAN

Một dạo, hội chúng lũ lượt kéo nhau đi ngắm Đấng Xức Dầu rao giảng và để được chữa bệnh. Ngài bèn lên một mỏm đồi mà phán truyền.

1. Phước cho kẻ có tâm hồn nghèo khó, vì được vào Thiên Quốc.

2. Phước cho kẻ than khóc, vì được Thiên Chúa yên ủy.

3. Phước cho kẻ thiện lành, vì được Đất Hứa làm gia nghiệp.

4. Phước cho kẻ khao khát nên người công chính, vì được Thiên Chúa cho no thỏa.

5. Phước cho kẻ có lòng thương xót, vì được Thiên Chúa xót thương.

6. Phước cho kẻ có tâm hồn trinh bạch, vì được kiến diện Thiên Chúa.

7. Phước cho kẻ kiến tạo hòa bình, vì được làm con Thiên Chúa.

8. Phước cho kẻ chịu bách hại bởi sống công chính, vì được sở hữu Thiên Quốc.

9. Phước cho kẻ vì Thầy mà chịu mạ lị, tầm nã và vu khống rất ác xú. Hãy tin yêu vui mừng, bởi ơn lành trên trời cho anh em quả thật lớn thay, mà vì chưng các ngôn sứ đời xưa cũng từng bị đối xử như thế.​



KÌ-TÍCH NUÔI-ĂN NĂM Ổ-BÁNH

Rồi đó, bài giảng xong, Đức Xức Dầu dặn môn đồ lấy bánh cho đoàn dân lót dạ - những năm ngàn người. Ấy thế chỉ có năm cái bánh mạch nha cùng hai con cá, nên Chúa cầu phước cho những thực phẩm ít ỏi đó. Đoạn, Ngài bẻ bánh mà bảo môn đồ đem chia cho hội chúng. Vậy là hóa cả thảy 12 cái thúng đầy.​
 

Cynir

Vania 3N
Сотрудник


CHÚA YEHOSHUA ĐI TRÊN MẶT NƯỚC

Lại một lần vượt bể, các môn đồ Đấng Xức Dầu bỗng thấy Thầy thung thả bước đi trên mặt nước. Các ông phát hoảng tưởng Ngài làm ma, ấy thế Đức Xức Dầu chỉ gọi Petros lại phía Mình. Ông Petros bèn rón chân ra mặt nước, đã định tiến về chỗ Thầy, mà rồi sóng dập dềnh khiến ông kinh quá, thế là đánh rớt tín niệm và cũng chìm dần xuống nước. Lúc ấy Đức Xức Dầu dang tay nắm lấy Petros, bảo : "Ai bảo anh sinh nghi, sao mà thiếu thành tín thế ?".

Vậy, chúng ta phải vững tin ở Thiên Chúa, có thế Ngài mới phù hộ cho chứ.​



CHÚA BIẾN-HÌNH

Không lâu trước kì chịu khốn nạn, Đấng Xức Dầu dẫn ba tông đồ gồm Yohanan Tông Đồ, Petros Đá và Yaaqov Nhớn lên đồi Tavor hành lễ. Bữa ấy, đương lúc môn đồ lâm râm cầu nguyện, bỗng Chúa hiển dung khác thường : Nhan Ngài chói lọi, còn áo trắng tinh sáng láng. Rồi các vị Moshe và Heliyyahu hiện đến uy nghi hòng đàm đạo với Ngài.

Trong làn mây phủ có Thiên Ngôn vọng ra : "Nầy là Con yêu dấu của Ta, hằng đẹp lòng Ta mọi đàng. Nay chúng ngươi phải vâng lời Nó !".​



LÃO HELAZAR HỒI-SINH

Đức Xức Dầu đón biết Helazar qua đời đã bốn hôm rồi, bèn đi đến hang khâm liệm lão. Chúa thấy chị em Marta và Maryam đang vật vã khóc than cho cha già quá cố, bèn truyền : "Ta là Đấng Phục Sinh và Vĩnh Hằng, hễ ai tin Ta mới sống muôn đời". Đoạn, Ngài cất tiếng gọi Helazar, thế là lão cời áo quan đi ra khỏi hầm mộ. Vậy nên ai nấy vững tin lời Đấng Xức Dầu - Con Một Thiên Chúa.​



CHÚA XỨC-DẦU GIÁNG PHƯỚC CHO ẤU-ĐỒNG

Lúc làm phép lành cho trẻ, Chúa có dụ rằng, Thiên Đàng hằng thuộc về chúng, và rằng "kẻ nào không ngắm Thiên Quốc bằng mắt trẻ thơ, thời không vào đó được". Vậy rồi Ngài ôm các em vào lòng, chạm nhẹ lên bờ vai con trẻ rồi chúc phước.​
 

Cynir

Vania 3N
Сотрудник


DỤ-NGÔN «CON CHIÊN LẠC ĐÀN»

Để khuyên bọn người bội ước hãy sám hối bởi Thiên Quốc đã đến gần, Đức Xức Dầu mới dạy họ rằng : "Thật, trên trời sẽ hoan nghinh một tội nhân biết hối cải còn hơn chín mươi chín kẻ công chính chẳng thèm ăn năn".

Vậy rồi, Ngài đem suy bì hạnh phúc nầy với với nỗi vui mừng của một mục đồng khi tìm được con chiên lạc mất.​



DỤ-NGÔN «ĐỨA CON HOANG-ĐÀNG»

Nhà thầy nọ có đứa con út bỏ nhà đi viễn xứ. Sau khi đã ăn chơi thập thành và tiêu sạch sản nghiệp được thừa kế, nó lại mò về. Nhác trông thằng út đã về, người cha khôn giấu nỗi vui mừng.

Đứa con cả đi làm đồng về, thấy trong nhà hân hoan lạ thường. Hắn tỏ mặt giận lẫy. Vậy rồi cha mới bảo anh cả rằng : "Con ơi, con cũng nên hoan hỉ reo cười vì đứa em con đã chết nay đà sống lại chứ !".

Như thế là, Chúa luôn hởi lòng đón bất cứ ai biết ăn năn rồi sá cho mọi tội đã vầy.​



MƯỜI NGƯỜI PHUNG-CÙI

Có đám bị phung nọ xin Đấng Cứu Rỗi chữa bịnh cho. Ngài bèn trỏ họ đi trình diện các thầy tế tư. Nhưng trên đàng đi bỗng sảy kì tích : Những bịnh nhân này đều được khỏi phung. Ấy thế trong đám có đúng một người trở lại sấp mặt tạ ơn Đấng Xức Dầu. Đức Yehoshua mới hỏi anh ta rằng : "Cả mười người các anh sạch bịnh rồi, vậy chín kẻ kia đâu ?".

Em thấy đó, chúng ta phải luôn luôn hàm ơn Thiên Chúa.​
 

Cynir

Vania 3N
Сотрудник


CHÚA ĐI VÀO THÁNH-THÀNH

Ít bữa trước khi chịu phép đóng đanh, Chúa Yehoshua Xức Dầu cưỡi lừa đi vào Yerushalayim. Ai nấy gặp Chúa đều trải áo khoác và cành cọ xuống đất hòng đón nhan Ngài. Họ mới đồng thanh rằng : "Hoan hô Con Vua David ! Chúc vinh hiển Đấng nhân danh Chúa mà đến ! Bình an trên trời, cung nghinh Đấng Tối Cao !". Muôn dân trong thành tung hô Đức Yehoshua cứ như thể Sa Hoàng vậy.​



CHÚA YEHOSHUA PHÁN TRUYỆN MAI-HẬU

Lúc rao giảng, Đức Xức Dầu đã có những dự ngôn về tương lai nhân loại. Ngài cảnh báo rằng trong thời kì Ngài giáng thế lần thứ nhì (mà việc này mỗi Cha Thiên Thượng được biết), Người Ngay Chính sẽ sống lại.

Người Ấy sẽ phán hỏi mỗi chúng ta : Rằng đã hành xử trong đời như thế nào, rằng ta đã đủ khoan dung và từ ái hay chưa, rằng liệu chúng ta có tuân giử lời khuyến dụ của Ngài hay không.​



DỤ-NGÔN «ĐÁM CƯỚI»

Đức Yehoshua lại kể truyện một ông khách nọ đi dự đám cưới đứa con nhà vua. Thế nhưng ông ta chẳng bận lễ phục, thành thử vua không cho vào.

Các em thấy đó ! Nếu chúng ta chẳng chịu cởi cái áo lấm tội khỏi tâm hồn mình, cũng không làm sạch thân thể để khoác chiếc áo đức hạnh - thì làm sao vào ở chốn Thiên Quốc được ?​
 

Cynir

Vania 3N
Сотрудник


CỦA SA-HOÀNG ĐEM TRẢ SA-HOÀNG,
CỦA THIÊN-CHÚA TRẢ THIÊN-CHÚA

Thuở đó, Filastin còn chịu ách cai trị của đế quốc Roma. Một hôm có kẻ ướm hỏi Đấng Xức Dầu rằng : "Thưa Thầy, chúng tôi nộp thuế cho sa hoàng có là phải phép hay chăng ?". Ngài ôn tồn đáp : "Cái gì của sa hoàng hãy trả sa hoàng ; còn của Thiên Chúa phải trả về Thiên Chúa".

Vậy đấy, chúng ta để tâm đến những mọn vật, thời cũng chớ quên chăm lo bồi bổ tâm thần.​



BÍ-TÍCH TIỆC-TỐI

Vào đêm vọng Lễ Quá Hải của cộng đoàn Yehuda, đã có một Bữa Tiệc Ly với sự hiện diện của Đấng Xức Dầu cùng thảy mười hai vị tông đồ. Tại đấy, Đức Ngài đã thiết lập Bí Tích Rước Lễ để dọn lối cho sự lĩnh nhận Thánh Thể.

Truyền rằng, Thầy bẻ bánh cho các môn đệ chung hưởng rồi dụ : "Nầy là Mình Thầy cam chịu sát tế hòng chuộc tội cho anh em đấy". Xong Thầy lại bưng chén rượu mời anh em một tuần mà rằng : "Chén nho nầy là Tân Ước bằng Máu Thầy đổ xuống vì anh em vậy".​



CẦU-NGUYỆN TRONG VƯỜN GAT-SHMANE

Cũng cái đêm ấy, ở chỗ kín nhiệm trong vườn Gat-Shmane, Chúa Xức Dầu dụ các môn đồ rằng : "Linh hồn Ta còn ưu phiền đến chết, nên anh em hãy canh thức và cầu nguyện cùng Ta nhé !".

Chúa đã tiên liệu những thống khổ và cả sự chết sắp tìm đến với Mình, nên Ngài lâm râm khấn nguyện rằng : "Lậy Cha ! Nếu đã quyết, thì xin cất chén này lìa khỏi Con. Dẫu có bề gì cũng chớ chiều lòng Con, mà thuận theo ý Cha vậy".​



ĐỨC YEHOSHUA BỊ BẮT

Thế là ngay giữa vườn ươm Gat-Shmane, một học trò Đấng Xức Dầu là ông Yehuda Hishqeriyyot đã đang tâm bội nghịch Con Thiên Chúa chỉ vì ba mươi su bạc. Hắn mượn nụ hôn Đức Chúa Con làm ám hiệu cho các ngài lĩnh binh.

Khi trói gô Chúa Cứu Thế rồi, họ điệu Ngài đi trình diện các thầy thượng tế và kì mục. Mà trong lúc ấy, bọn môn đồ hoảng sợ trốn biệt.​
 
Top