Cảm nhận một buổi tối ngồi chấm bài tiếng Nga
Từ trước đến giờ chẳng ai dám nói tiếng Nga là dễ cả, cô biết chứ, nên các em hoàn toàn yên tâm là cô vô cùng thông cảm với những khó khăn bước đầu của các em, đang học tiếng Anh, bị ném vào môi trường mới, phải nghiên cứu một ngôn ngữ mới, lại những khó khăn mới, lại bắt đầu từ con số 0...
Bảo các em cố lên, các cô cũng hiểu để làm được việc "cố lên" đó thì hoàn toàn không dễ dàng, không phải ngày 1 ngày 2, nhưng ngoài việc dạy, động viên, quát, mắng, ép các em học thì các cô không thể làm gì hơn được, càng không thể học hộ các em được!
Thôi thì biết là khó, chấp nhận là mình đi con đường khó, càng khó nên mới càng phải cố gắng, người ta học 1 thì các em phải học 10, người ta bỏ ra mỗi ngày 2 tiếng tự học thì có lẽ
các em phải học 3 - 4 tiếng, thậm chí là nhiều hơn thế,
học mọi lúc mọi nơi, học một mình, học nhóm... Cứ thử học bằng nhiều cách, quan trọng là các em
phải thử tìm mọi phương pháp để học chứ không phải thấy học không vào, thấy tiếng Nga khó thì phó mặc việc học tập của mình cho vận may hay dựa dẫm vào những người bạn đồng khóa, những người bạn học cùng lớp, ngồi chung bàn!!!
Mỗi lần chấm bài cho các em là một lần cô tự trăn trở, tự hỏi phải làm gì để các em chịu học, nói gì để các em chịu khó tự giác bỏ thời gian ở nhà ra để
nghiên cứu tiếng Nga 1 cách thật sự,
nghiên cứu với lòng say mê chứ không đơn thuần là học, phải làm sao để các em thấy yêu thương nó bởi
có yêu thương nó mới gắn bó với nó được? Câu hỏi này, thú thật cô chưa tìm ra nó một cách trọn vẹn, lại cảm thấy buồn và lo lắng...
Thương lắm! thương, bởi cô cũng đi qua một giai đoạn mới bắt đầu như các em, thương lắm nhưng ngoài việc cùng các em đi qua những bài học khó, cô chẳng thể làm gì hơn, chỉ mong các em tìm thấy con đường để tiếp cận ngôn ngữ mà chính các em đã chọn.
Cô yêu tiếng Nga, xin lỗi nếu cô đang cố áp đặt các em cũng phải yêu nó, cô không biết lý do gì các em chọn tiếng Nga, chắc chắn cũng sẽ có những bạn thi vào khoa Nga vì chỉ đơn giản là muốn học đại học, hoặc do gia đình kỳ vọng phải đỗ đại học, cô không biết liệu sang năm có ai trong số các em sẽ thi lại để học một ngành khác không, nhưng nghĩ mà xem, dù vì bất cứ lý do gì, nếu
các em đã chọn cho mình con đường này thì ít nhất cũng nên tôn trọng nó,
tôn trọng chính nguyện vọng của các em chứ, đúng không? Nên coi nó là 1 trong số những
quyết định quan trọng của cuộc đời, cố gắng thương yêu lấy nó, vì dù gì nó cũng cho các em một gia đình mới, một trải nghiệm mới, một môi trường hoạt động mới rồi!
Học đại học là tự học, các giáo viên chỉ chịu trách nhiệm hướng dẫn các em thôi, nhưng mà khoa mình có giáo viên nào chỉ hướng dẫn các em đâu, ai cũng trăn trở với các em, ai cũng lo lắng theo từng bước đi của các em, bỏ thời gian ra bao nhiêu cũng không tiếc, thầy cô còn sẵn sàng học với các em đến quá cả giờ chính quy nữa mà...
Tiếng Nga, cô đồng ý là bây giờ ít sử dụng, nhưng nó đã nhiều hơn so với 3 năm trước rất nhiều rồi, rất nhiều nơi tuyển tiếng Nga, nhiều việc làm rất tốt đòi hỏi tiếng Nga, nhưng
sai lầm của sinh viên khoa Nga lại đa phần là dẫm cả 2 chân vào 2 ngành khác nhau, chỉ học tiếng Nga như một cách để kiếm được tấm bằng đại học, thê nhưng rất rất rất nhiều sinh viên đã quay về chia sẻ rằng, ra trường rồi mới hiểu,
tiếng Anh của mình không sõi, tiếng Nga của mình chẳng sành... Thế đấy, các em rồi sẽ làm gì? học gì nữa để kiếm được một vị trí trong xã hội này???
Trên lớp, mỗi lần mắng các em là một lần cô cảm thấy rất khó chịu, rất đổ vỡ, cảm thấy bất lực trước việc giúp đỡ các em học tiếng, cảm thấy
mình có lỗi vì chẳng hiểu sao các em học rồi không vận dụng được, học rồi lại quên, chẳng biết phải làm gì hơn nữa, bao nhiêu thời gian các cô cũng đã cố gắng dành cho các em nhiều nhất có thể rồi, thế mà
kiến thức các em có được vẫn chẳng bao nhiêu...
Thôi, cố gắng lên nhé K48, nhất là các bạn đầu vào tiếng Anh, tối nay ngồi chấm bài cho các em, cô lại thấy đổ vỡ rồi, đành tâm sự với các em một chút, thương các em lắm, nhưng cô cũng chỉ còn cách khuyên các em phải chăm chỉ thôi, để việc học thật sự hiệu quả là phải do
tự bản thân các em MUỐN, cô không thể học hộ các em được!!!
Thử cố gắng thêm nhiều nhiều lần nữa nhé!!!
Bài viết của cô Nguyễn Ngọc Anh trên mạng xã hội. Cô ơi em sẽ cố.!