Bình luận

Không hiểu são, máy tôi chỉ xem được đến phút thứ 3 thì dừng?!
Xin cảm ơn (anh/chị) Bạch Yến đã dành thời gian làm phụ đề để đưa bộ phim nầy tiếp cận với khán giả Việt Nam dù thời gian cuối năm cận tết rất nhiều bận rộn.
trong các cuốc chiến tranh bảo vệ tổ quốc vùa qua, có rất nhiều trận đánh đi vào huyền thoại.
đơn cử. các bạn CÓ DỊP NGHE qua HUẾ BÊN GÓC ĐƯỜNG LÊ QUÝ ĐÔN và BÀ TRIỆU - có 1 tấm bia đá nằm nghiên tốn bên gọc đường.
nhung tại đây, đã có 1 trân đanh đi vào huyền thoại của lich sử chông ngoại xâm.
chỉ với 11 cô gái đã chống lại hơn 1 tiêu đoàn linh thủy đánh bộ MỸ trong suôt thời gian giải phóng HUẾ XUÂN 68_ họ chỉ có hy sinh 1 nguoif duy nhất.
còn nhiều lắm- gần đây chông quân trng quốc xâm luoc- các địa danh - PÒ HÈN- MỎ THIẾC TINH TÚC- .....
nếu so sánh thì trận đánh trong bộ phim này- chẳng là cái gì....
Maghilop63 cảm ơn bạn đã cho biết một câu chuyện lịch sử. Lúc nào đó đi qua, mình sẽ ghé thăm.
Cho đi mà không cần nhận lại. Bạch Yến - Langle59 đang làm như vậy. Cảm ơn thật nhiều.
- các bạn có ai đã đi qua cầu MỸ CHÁNH ở QUẢNG TRỊ chủa?
các bạn qua đó chắc có it người để ý đến 1 tương đài-- dưng lên bên cạnh đầu đầu
có 9 quả chuông hình trái tim. -
lích sử chiến tranh việt nam có rất nhiều trận đánh BI HÙNG- biểm tương tháp chuông 9 tái tim đó - để tưởng nhớ 9 chiến sĩ giải phóng quân - đã chiến giữ chặn đánh hơn 1 trung đoàn địch tương đương với 1500 quân để bao vệ thành cổ quảng trị vào mùa hề năm 1972
- 8 chiến sĩ đã nằm xuông tại đầu cầu này- chỉ duy nhất 1 nguoi còn sống sot.
rất tiếc điện ảnh việt nanm chưa có đucọ nhũng thước phim về nhũng chiến công bi hùng của ông cha chúng ta thởi trước.
Cảm ơn ban biên tập, cảm ơn chị Bạch yến. Phim quá hay! Lột tả được cảm xúc của từng nhân vật và sự tàn khốc của chiến tranh.
Chiến tranh vì bất cứ lý do gì củng là chiến tranh. Sự đau thương mất mát len lõi trong mỗi cá nhân cả hai phe, tấm huy chương nào củng có hai mặt.
phim hay quá! kết thúc rơi cả nước mắt. cảm ơn các anh/chị đã dịch và đăng phim. mong có nhìu phim hay trong dịp nghỉ Tết...
Cảm ơn chị Bạch Yến.
Về bộ phim, theo tôi Thượng úy Doronin nên được tặng 2 danh hiệu Anh Hùng.
Kết thúc có hậu nhưng không quá khiên cưỡng
Tôi xem phim này đã lâu, nhưng xem bản thuyết minh tiếng Nga, lại chẳng nghe được mấy ... :D
Bây giờ xem lại vẫn thấy hay và xúc động và còn hiểu thêm được nhiều điều - chuyện của đại úy xe tăng, chuyện của Shark ...
Cảm ơn bạn rất nhiều! Chúc bạn luôn mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắng trong cuộc sống!
Bach Yen, xin cam on. Từ thứ 5, hôm nay là thứ 3, như vậy là gần một tuần, được xem tập 4. Không có gì tuyệt vời hơn. Vấn đề là không chỉ tuyệt vời bởi phim hay mà quan trọng hơn là sự kịp thời xuất phát từ sự nhiệt tình không điều kiện này.
Top