Điểm Hẹn Tula

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
DẠ HỘI TÂN SINH VIÊN

Năm học mới đã bắt đầu cách đây mấy tháng nhưng vì những lý do nhất định nên thành phố Tula lần này mới có dịp để tổ chức buổi gala chào tân sinh viên mới năm 2014 tại trường Đại học sư phạm Quốc gia Tula (Nga).

Lại một lần nữa tiếng trống trường vang lên chính là lúc các em học sinh, sinh viên bắt đầu vào năm học mới. Niềm vui, hân hoan, phấn khởi luôn hiện hữu trên mỗi gương mặt của các tân sinh viên mới đang du học tại Nga, thế nhưng sự háo hức còn đó, sự lo âu, băn khoăn vẫn luôn thường trực trong mỗi trái tim của những du học sinh trẻ tuổi, tài cao.



Năm học mới đã bắt đầu cách đây mấy tháng nhưng vì những lý do nhất định nên thành phố Tula lần này mới có dịp để tổ chức buổi gala chào tân sinh viên mới năm 2014 tại trường Đại học sư phạm Quốc gia Tula, Bang Nga.

Tula là mảnh đất anh hùng, là nơi bình yên để bạn có dịp ngắm khu vườn đẹp như mơ vào mùa thu vàng của nhà thơ vĩ đại Lep-ton-xtoi, là nơi bạn có thể thăm quan hai bảo tàng vũ khí lớn bậc nhất nước Nga.

Và Tula cũng là nơi sản sinh ra những nhân tài lớn cho nước Nga yêu dấu, vì thế môi trường học tập ở đây luôn được chú trọng và đề cao.



Ngày nay sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây xấp xỉ gần 200 người bao gồm cả trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Tula và Sư phạm Quốc gia Tula. Có lẽ hàng năm số sinh viên Việt vẫn đang có xu hướng tăng lên, sinh viên Nhà nước có, sinh viên tự túc có... Tất cả đã tạo nên một màu sắc rất riêng, rất đa dạng và độc đáo cho vùng đất Tula xinh đẹp này.

Để chuẩn bị tinh thần một cách tốt nhất cho các em sinh viên mới, Thành Đoàn Tula đã triển khai tổ chức buổi họp mặt đầu năm, một phần tạo cơ hội cho các em được giao lưu, chia sẻ nhiều hơn với các anh chị khóa trên, phần khác giải đáp những thắc mắc về giấy tờ, thủ tục liên quan hay các địa điểm đi chơi trong những ngày nghỉ cuối tuần.

Mặc dù những ngày này trời đã trở lạnh nhưng các em tân sinh viên, các anh chị khóa trên vẫn không quản ngại rét giá đến giao lưu trong niềm hân hoan vui sướng.

Có lẽ buổi Gala sẽ không hoàn hảo nếu không có sự góp mặt của cô giáo Belita Valentinovna (Белита Валентиновна) hiện tại cô đang đảm nhận công việc phụ trách bộ phận sinh viên nước ngoài tại trường Đại học Sư phạm Tula. Những lời chia sẻ chân tình và những lời đóng góp hết sức quý báu của cô giáo khiến tất cả đều phải chú ý lắng nghe.



Buổi Gala còn có sự góp mặt của các anh chị nghiên cứu sinh tham gia, họ là những người đã từng sống ở đây gần 10 năm trời, người có nhiều kinh nghiệm nhất để đem đến cho các em những lời giải đáp đúng đắn nhất.

Trò chơi, ca nhạc là điều không thể thiếu trong các buổi giao lưu và trong buổi gala này cũng vậy trò chơi chính là chất xúc tác để đem mọi người đến gần với nhau hơn. Nhất là các em sinh viên mới, sẽ là điều kiện tốt để hòa mình vào không khí đông vui của buổi lễ.


Trò chơi bằng tiếng Nga do bạn Đức Anh – Sinh viên năm 2 khoa Kinh Tế, từng là cựu sinh viên Ngoại Thương và Hải Lan – Thạc sĩ năm nhất chuyên ngành Kinh Tế, làm quản trò. Trò chơi này hết sức hấp dẫn vì khán giả sẽ vừa phải chăm chú lắng nghe tiếng Nga vừa phải suy nghĩ thật nhanh câu trả lời.


Về âm nhạc, phải kể đến liên khúc của các sinh viên trường Đại học Tổng hợp Tula, màn trình diễn rất đặc biệt của 2 chàng trai và một anh chàng giả gái khiến khán giả liên tục vỗ tay cổ vũ.

Về phần hài kịch, sự hài hước và dí dỏm của Anh Quân và Huy Còi đã làm mọi người không nhịn được cười, tiết mục “Hai anh chàng ngốc” chỉ vỏn vẹn trong 7 phút nhưng tiếng cười không bao giờ ngớt.


Anh Quân (tay trái) hiện là sinh viên năm 2 chuyên ngành Kinh Tế thế giới, còn Huy Còi (tay phải) cũng đang học năm 2 sinh viên kỹ thuật


Khép lại buổi “Gala chào mừng tân sinh viên 2014” thành công tốt đẹp, trên mỗi khuôn mặt có chút gì đó tiếc nuối nhưng hơn cả là niềm vui, là những bài học bổ ích còn đọng lại để bắt đầu một năm mới các em sinh viên mới sẽ có một năm học thật hiệu quả và thành công.






Theo Đặng Văn Hải; Ảnh: Ngô Đức Tài / Trí Thức Trẻ
Nguồn: kenh14.vn
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Từ Tula - Món quà nhỏ ấm tình người của du học sinh Việt

Buổi đi phát quà và giao lưu với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại 2 trường tiểu học vùng ngoại ô thành phố Tula đã diễn ra đầy ý nghĩa.

Đây là hoạt động tình nguyện thường niên vào mỗi dịp Giáng Sinh, do Khoa Kinh tế đứng ra đảm nhận cùng sự hỗ trợ đắc lực của nhóm các bạn du học sinh Việt và sinh viên tại Nga đồng tham gia.

Trong chuyến đi lần này có tổng cộng 13 sinh viên người Nga và 10 du học sinh Việt. Trong đó, phần lớn các bạn đều là sinh viên năm nhất, nên các bạn ai cũng nhiệt tình, năng động và đóng góp hết sức mình.

Do ở Nga đang bước vào mùa đông giá rét, mà khí hậu của Nga thì khắc nghiệt và buốt hơn, cộng thêm mưa phùn nên quá trình di chuyển và công tác chuẩn bị đồ đạc của mọi người gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, do tinh thần thiện nguyện, muốn được về những vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố Nga, nên các bạn sinh viên lẫn du học sinh đều rất nhiệt tình, cố gắng làm hết sức có thể để được trao những món quà nhỏ nhắn đến các em.

Khi đến nơi, các bạn mới ngỡ ngàng được thấy đây là khung cảnh của một miền quê nghèo hoang sợ gió lạnh. Nơi của những ngôi nhà lụp xụp nằm núp bóng dưới những hàng cây già trong mưa trông thật buồn. Nhờ thế mà các bạn mới biết, ở nước Nga vô cùng phát triển này nhưng vẫn có rất nhiều nơi nghèo khổ, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Khi nhìn thấy những túi quà được mang vào, các em nhỏ tại đây cực kỳ vui vẻ, có em còn nhảy cẫng lên vì vui sướng và hạnh phúc khi chuẩn bị nhận quà. Một cảm xúc thật khó để các bạn du học sinh Việt Nam có thể diễn tả. Một hình ảnh rất quen thuộc khi ở quê nhà.

Ngoài các phần quà nhỏ ra, thì các bạn sinh viên Việt còn góp vui cho các em nhỏ bằng những bài hát quen thuộc của thiếu nhi Nga như bài “Nụ cười” do bạn Thuỳ Trang thể hiện. Những câu hát bằng tiếng Nga lẫn tiếng Việt khiến chúng rất thích thú, hò reo và vỗ tay liên tục khiến Trang từ nhút nhát trở nên mạnh dạn hơn rất nhiều.

Về phía sinh viên Nga, họ ra mắt bằng vở kịch giáng sinh hết sức đáng yêu và ngộ nghĩnh. Sự phối hợp khéo léo giữa các màn kịch và trò chơi cho các em nhỏ rất logic khiến chúng hết đứng lên, ngồi xuống cổ vũ không ngớt.

Mở đầu là trò chơi thi ai đem bóng về nhiều nhất, sự nhanh nhẹn và thích thú của các em nhỏ khiến cho các bạn sinh viên cảm thấy rất thoải mái. Sau mỗi trò chơi là phần phát quà cho các em.

Tiếp đến các em lại được hoà mình vào không khí tươi vui của trò chơi “Người tung – kẻ hứng” vẫn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết các bạn sinh viên tiếp tục trổ tài ảo thuật bằng những lá bài.

Có lẽ sức nóng của cả hội trường đạt đến đỉnh điểm khi mà có sự xuất hiện của bà chúa tuyết và ông già Noel. Sự hài hước và dí dỏm đã khiến cho những em bé nơi đây cười tươi rạng rỡ.


Được biết đây là những ngôi trường có hoàn cảnh hết sức khó khăn, những gia đình không có đủ chi phí trả cho con nên phải đưa con đến đây để được giúp đỡ. Những khuôn mặt ngây thơ thoáng đôi chút buồn trong ánh mắt khiến ai cũng phải thương cảm.


Du học sinh Việt tiếp tục mang đến không khí vui nhộn qua trò chơi “Xếp giấy thủ công” và trò chơi “Mèo bắt chuột”


Kết thúc chuyến đi tình nguyện ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa, những sinh viên trẻ như chúng tôi nhận ra được nhiều điều hơn đằng sau những gương mặt non nớt ấy. Tạm biệt các em, tạm biệt những đứa trẻ tuy cuộc sống khó khăn nhưng vẫn học tập, vui chơi, để năm sau chúng tôi lại quay lại và tiếp tục đốt cháy không khí giáng sinh cho các em thêm nữa.












Theo Hải Đặng / Trí Thức Trẻ
Nguồn: kenh14.vn
 
Top