QH Việt-Nga Người Việt Nam tại Nga ≡

mtmoscow002

Thành viên thường
híc hồi mình học ở moscow mình có rất nhiều cơ hội tham gia những buổi giao lưu văn hóa này nhưng hầu như mình bỏ lỡ hết... giờ về VN rồi thấy tiếc ghê.....
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Уже в течение двух недель в Педагогическом университете в Хошимине идёт подготовка участников олимпиады по русскому языку, которая ежегодно проходит в Российском центре науки и культуры в столице Вьетнама — Ханое.

РЦНК каждый март проводит олимпиаду, в которой участвуют первокурсники, изучающие русский язык в разных вузах Вьетнама. Победители этой олимпиады в качестве награды получают возможность бесплатно учиться в России в течение пяти лет. Учащиеся должны продемонстрировать базовые знания по русскому языку, то есть свободно ориентироваться в ситуациях общения, связанных с бытовой и социально-культурной сферами.

Начиная с 2005 года эта олимпиада проходит в Ханое при поддержке Министерства образования и подготовки кадров Вьетнама. Молодые люди хорошо понимают, что возможность обучения в России — это верный путь к достижению высокого профессионализма и получению престижной работы в будущем.

Студенты из разных городов и вузов Вьетнама, которые победят в олимпиаде, станут обладателями квот Россотрудничества и государственных стипендий Министерства образования и подготовки кадров СРВ для обучения в российских вузах.

В Русском центре Педагогического университета в настоящее время ведётся подготовка участников олимпиады к заключительному, самому трудному для них туру — говорению и аудированию. Руководитель Русского центра Наталья Золкина проводит интенсивный курс по этим видам речевой деятельности. Хотя очень трудно активизировать знания первокурсников, все (и преподаватель, и студенты) очень стараются, так как рассчитывают на положительные результаты. Мы надеемся, что наши занятия не пропадут даром, и студенты Хошиминского педагогического университета смогут продолжить изучать так полюбившийся им русский язык в России!
Nguồn Русский мир
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
“Bố ơi, bố đang ở đâu? Con vẫn luôn mong mỏi ngày đêm được gặp bố!”
Đó là lời nhắn nhủ đầy yêu thương của người con gái Nga mang trong mình một nửa dòng máu Việt.

Cô gái ấy họ và tên là Rudnova Anhia Khanhevna (trước đây là họ Vũ), sinh ngày 24.1.1986. Thật tình cờ hôm đến quầy hàng khô ở trung tâm thương mại Dubrovka (Mátxcơva – LB Nga), chị bán hàng tên Hoa cho tôi hay, có một cô gái Nga lai Việt muốn tìm bố là người Việt anh ạ.
Sau khi xem mảnh giấy nhỏ xé vội viết bằng tiếng Nga ngoằn ngoèo ghi địa chỉ mà cô gái Nga để lại và nhìn tấm hình người thanh niên Việt chơi đàn ghi-ta, mái tóc tốt phủ gáy rủ vành tròn trước trán (kiểu tóc thời thượng của thanh niên thời bấy giờ), tôi lập tức hình dung ra cảnh những chàng trai cô gái Việt Nam sang Liên Xô tham gia hợp tác lao động vào những năm 80 về trước. Họ gặp và say mê những cô gái Nga xinh đẹp. Rồi những cuộc tình trong mộng đến và đi…Thời gian thấm thoát, Liên Xô và các nước Đông Âu tan rã, nhà máy giải tán, số công nhân ở lại làm ăn, số thì về nước, trong đó có bố của cô bé Anhia – kết quả của mối tình với mẹ cô một người con gái Nga, Nhikisina Evghenhina Valentinovna (trước là Moghilinskaia) Hiện gia đình cô đang sống tại Mátxcơva.

Trên mảnh giấy để lại ghi địa chỉ của người bố bằng tiếng Nga nhưng viết không rõ ràng, khiến tôi hơi băn khoăn? Theo đó thì, người thanh niên Việt có tên là Vũ Duy Hạnh (hay Hanh? Hành? Hoặc có thể là Khanh, Khánh? Vì trong tiếng Nga thì chữ X có nghĩa là H, là Kh, của tiếng Việt) Sinh ngày 26.9.1961, sang Liên Xô làm việc tại Mátxcơva (không ghi làm ở nhà máy nào? Sang Nga ngày tháng năm nào? Trở về Việt Nam khi nào hay còn ở lại đâu đó trên đất Nga?)
Còn địa chỉ tại Việt Nam là: Hà Nội (Ba Đình), hàng Gai, số nhà 3 B1, Thủ Lệ. (Bởi ghi không rõ ràng, nên tên phố là hàng Gai hay cầu Giấy đây?) Ngoài ra, bố của Anhia còn có người chị hay em gái tên là Hoa (hay Hòa? Hóa?), người anh trai hay em trai tên là Den? (hay Dền?) Thôi thì đành nhờ gia đình, bà con, bạn bè của Vũ Duy Hạnh (tạm gọi vậy?) đọc được những thông tin này, xem ảnh của anh mà giúp cháu Anhia sớm tìm được bố đẻ thân thương của mình.

Cũng may là Anhia có để lại chỗ quầy hàng khô của chị Hoa mảnh giấy nhỏ khác ghi số điện thoại, nên chúng tôi đã liên lạc được với nhau và hẹn gặp mặt. Đúng hẹn, không chỉ có Anhia mà cả chồng cô nữa, tên là Adrây, một thanh niên Nga. Trông họ thật đẹp đôi, hỏi đã có cháu chưa? Cả hai cùng cười: “Dạ chưa chú à…” (cô không biết một câu tiếng Việt nào) Anhia trông nhiều nét hao hao một cô gái Việt Nam, dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, vẻ thùy mị.

Câu chuyện cởi mở hơn. Nhưng một số thông tin về bố cô mà tôi rất cần biết cụ thể thì cô cũng chẳng cung cấp được gì hơn mảnh giấy kia? Tôi hơi thất vọng. Tôi hỏi sao mẹ cô không nói rõ hơn về bố? Thì Anhia cho biết mẹ không nói gì hơn ngoài mấy dòng tin ngắn ngủi đó? Vì tế nhị…tôi cũng không gắng hỏi thêm, bởi nhận thấy nước mắt của cô rơm rớm vành mi khi nhắc về người cha…

Tôi tranh thủ ghi thêm hình ảnh vợ chồng cô để hi vọng bố cô hiện nay đang ở nơi nào đó khi trông thấy sẽ cảm thấy vui hơn khi giọt máu mình để lại nước Nga năm nào giờ đã khôn lớn, xinh đẹp, thùy mị và có công ăn việc làm ổn định, có một tổ ấm nho nhỏ…Điều mà cô hãy còn thiếu thốn là hình bóng một người cha mà lâu nay cô thường mong muốn được cất lên hai tiếng: “Bố ơi!” như bao người con gái con trai khác…Tôi cũng như cô, mong muốn hai cha con cô sẽ được đoàn tụ, được gặp lại nhau trong vòng tay yêu thương chờ đợi khắc khoải bấy lâu nay.
Một số hình ảnh của anh Vũ Duy Hạnh khi còn ở nước Nga và cô con gái Nga mang trong mình nửa dòng máu Việt: Rudnova Anhia Khanhevna








Võ Hoài Nam (từ Mátxcơva)
Nguồn: dantri.com.vn
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Ai giỏi tiếng Việt nhất?

Nước Việt Nam trong những thời kỳ lịch sử khác nhau có tên gọi thế nào?



Cuộc thi chủ đề “Tôi yêu Việt Nam” được tổ chức tại Matxcơva

Trên mảnh đất Việt Nam có bao nhiêu dân tộc chung sống? Ai là nhân vật trong huyền thoại về chiếc nỏ thần? Đó là một vài trong số khá nhiều câu hỏi nêu ra dành cho các thí sinh là sinh viên-chuyên gia Việt Nam học trẻ tuổi trong cuộc thi chủ đề "Tôi yêu Việt Nam" vừa được tổ chức tại Matxcơva.

Các thành viên tham gia cuộc thi này thuộc những đội tuyển từ ba cơ sở đào tạo chuyên ngành Đông phương học hàng đầu ở Matxcơva: Đại học Tổng hợp Quan hệ Quốc tế (MGIMO), Viện các nước Á-Phi thuộc MGU, Viện phương Đông thực hành (Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga). Những cô gái dễ thương và các chàng trai tự tin không chỉ thoải mái trả lời bằng tiếng Việt cho các câu hỏi khá hóc búa liên quan đến lịch sử, nền văn hóa, truyền thống và phong tục của Việt Nam. Họ còn hào hứng trình bày những bài ca tiếng Việt, biểu diễn những điệu vũ Việt Nam uyển chuyển lạ thường, giới thiệu tác phẩm của các thi sĩ Việt Nam là những bài thơ đã được chính các sinh viên này dịch sang tiếng Nga.

Cuộc thi đã trở thành ngày hội thực thụ không chỉ của tri thức và tài năng, mà còn là niềm vui mang đến cho các thực khách. Dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, mỗi đội đều chuẩn bị những món ăn truyền thống Việt độc đáo: bánh giò, bánh bột lọc rồi bánh ít…Phải thừa nhận là các chàng trai các cô gái này đã đạt kết quả mỹ mãn. Kết thúc cuộc thi, các thí sinh cùng ban giám khảo, các đại diện báo chí Việt Nam và Nga tập trung đông đảo để chứng kiến cuộc đua tài, tất cả đều được mời thưởng thức nhiều món ăn Việt đa dạng và ngon lành do đầu bếp của nhà hàng "Đất Việt" chuẩn bị.

Người khởi xướng tổ chức cuộc thi phong phú và thú vị này là một phụ nữ Việt trẻ trung khả ái, chị Nguyễn Thanh Hà, hiện làm nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Quốc gia Matxcơva đồng thời tham gia dạy tiếng Việt ở Viện phương Đông thực hành (IPV). Trả lời phỏng vấn của nhà báo từ Đài phát thanh "Sputnik", Thanh Hà khiêm tốn nói rằng ý tưởng tiến hành cuộc thi thực ra là xuất phát từ nguyện vọng của bản thân các sinh viên Việt Nam học, và mục đích chính của hoạt động này là nhằm làm cho Việt Nam trở nên gần gũi và dễ hiểu hơn đối với các bạn trẻ Nga.

Các thành viên đều thi rất tốt, nhưng xuất sắc hơn cả là đội MGIMO. Ba cô gái xinh đẹp — Evgenya, Natasha và Masha đang hoàn thành chương trình năm thứ IV ở trường đại học và sửa soạn làm việc trong những lĩnh vực khác nhau của quan hệ hợp tác Nga-Việt.

Đa số các thí sinh trong cuộc đua tài trí này chỉ làm quen với tiếng Việt khi vào đại học, nhưng riêng cô sinh viên năm thứ IV của Viện các nước Á-Phi (MGU) là Masha Efimova thì đã đem lòng yêu thứ ngôn ngữ giàu nhạc điệu này từ lúc học phổ thông, nơi Masha kết thân với hai cô bạn người Việt là chị em song sinh. Masha Efimova muốn tiếp tục học lên để có bằng Thạc sĩ, sau đó đi theo chuyên ngành hẹp là kinh tế Việt Nam.

Tại Nga, ngày càng có nhiều người muốn học tiếng Việt để sang làm việc ở Việt Nam, ở các cơ sở liên doanh Nga-Việt, hoặc đơn giản là du ngoạn khắp đất nước tươi đẹp này. Tổ chức những cuộc thi như "Tôi yêu Việt Nam" là hoạt động thú vị và hữu ích, tạo cơ hội cho mọi người có dịp làm quen với Việt Nam, — bà Elena Tyumeneva, giảng viên Nga nổi tiếng của ngành Việt ngữ và là Trưởng Ban giám khảo cuộc thi nêu nhận xét.

Chọn hướng nghiên cứu về Việt Nam, các sinh viên Nga đều cố gắng khám phá tìm hiểu để biết thật nhiều và nhuần nhuyễn mọi khía cạnh đời sống của đất nước phương Nam xa xôi về địa lý nhưng lại rất gần gũi về tình cảm và tinh thần với đất nước và nhân dân Nga. Các chuyên gia Việt Nam học tương lai đều muốn hòa nhập để thấu hiểu nét bản sắc truyền thống văn hóa cổ xưa phong phú và độc đáo của Việt Nam. Những đại biểu từ giới trẻ Nga này thể hiện tri thức của họ không chỉ ở giảng đường đại học, mà còn cả trong các cuộc thi, qua các ngày hội và Festival. Sắp tới đây, một lễ hội như vậy sẽ diễn ra trong khuôn viên trường MGIMO và chúng tôi rất vui có dịp kể lại với các bạn trong chương trình của đài "Sputnik".











Nguồn sputnikNews
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Việt Nam là đất nước giàu tài năng.





Ví dụ, tại các cuộc thi quốc tế về vật lý và toán học, sinh viên Việt Nam đã đoạt hơn 40 huy chương. Họ có thể trở thành các nhà khoa học và giảng viên xuất sắc, mang lại đóng góp to lớn cho khoa học. Trường Đại học vật lý kỹ thuật Moskva nổi tiếng (MIPT hoặc Phystech) sẽ giúp họ trong việc này.

Phó Hiệu trưởng về Quan hệ Quốc tế Anna Derevnina cho biết, trong số những người thành lập Phystech có các nhà khoa học nổi tiếng, bao gồm cả 8 người đoạt giải Nobel. Bà Anna Derevnina nói:

"Chúng tôi tự hào rằng trong lịch sử nước Nga mới, chúng tôi là trường đại học duy nhất đào tạo những người được trao giải Nobel. Đó là Andrei Geim và Konstantin Novoselov, nhận giải Nobel năm 2010 cho công trình nghiên cứu vật liệu tương lai graphena. Hiện giờ với tư cách là trường đại học nghiên cứu quốc gia, Phystech được chính phủ Nga tài trợ và cạnh tranh bình đẳng với các trường đại học kỹ thuật và công nghệ hàng đầu thế giới. Liên quan đến điều này là một trang mới về việc quốc tế hóa cuả trường."

Từ năm học này trở đi, Phystech khởi đầu 10 chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Anh cho sinh viên nước ngoài. Các chương trình này không chỉ dựa trên các khóa giảng của các giáo sư xuất sắc nhất Phystech, mà còn có các giáo sư nổi tiếng từ các trường đại học nước ngoài từ châu Âu, Mỹ và Châu Á sẽ đến đây thỉnh giảng. Đó là các chương trình thạc sĩ về công nghệ nano, vật lý plasma, khoa học vũ trụ, thiết kế vật liệu, sinh học tế bào và sinh học phân tử, điều khiển học tiên tiến, khí động học — là những ngành học thú vị đối với nhiều nước và nằm trong khu vực lợi ích quốc gia của họ.

Đại học vật lý kỹ thuật Moskva (Phystech) cấp học bổng cho sinh viên nước ngoài. Trường có khu học xá đẹp và hiện đại tại thị trấn Dolgoprudny ở ngoại ô Moskva, với các thiết bị tốt dành cho nghiên cứu. Nhưng đặc tính đào tạo tại PhysTech là ở chỗ sinh viên thực hiện các dự án của họ tại các tập đoàn hiện đại lớn nhất và viện hàn lâm. Bà Anna Derevnina nói tiếp:

"Trong 20 năm qua có mốt đi du học tại các trường đại học Mỹ. Nhưng tại các trường đại học Mỹ, môn vật lý và toán học lại do các cựu sinh viên tốt nghiệp PhysTech giảng dạy. Vì vậy, tốt hơn hết là đến thẳng PhysTech để nhận kiến thức, mà học phí lại rẻ hơn nhiều so với ở Mỹ. Sứ mệnh Phystech là đào tạo tầng lớp thượng lưu khoa học. Ở trường chúng tôi có 650 sinh viên đại học và sau đại học đến từ 30 quốc gia, chiếm khoảng 11% tổng số sinh viên của trường. Trong số đó có 63 sinh viên đại học và sau đại học đến từ Việt Nam. Các vị giáo sư khó tính luôn nói về họ với sự hài lòng cao nhất."

Phystech có lịch sử hợp tác từ lâu với Việt Nam. Những người bảo vệ luận án vật lý và toán học tại Phystech hiện nay đang làm việc trong các trường đại học hàng đầu Việt Nam và tạo thành cộng đồng các nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất trong cả nước. Kể từ năm ngoái Phystech tham gia chương trình "Du học tại Nga", là chương trình lựa chọn trong các kỳ thi Olympic Việt Nam những bạn trẻ tài năng nhất gửi đi du học tại các trường đại học hàng đầu của Nga. Bây giờ lại có thêm một lựa chọn mới với chương trình thạc sĩ. Và Phystech sẵn sàng giúp đỡ đào tạo các đội sinh viên Việt Nam để tham gia thi quốc tế, bởi vì chính bản than trường có nhiều kinh nghiệm tuyệt vời về mặt này. Bà Anna Derevnova đã thảo luận tất cả điều nói trên với đại diện giáo dục đại học Việt Nam trong chuyến đi Hà Nội mới đây. Bà Anna Derevnova, Phó Hiệu trưởng MIPT kể:

"Tôi thực sự bị Hà Nội quyến rũ. Và thực sự hài lòng khi thấy rằng người Việt Nam quan tâm đến việc du học ở Nga, nơi mà chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho họ một nền học vấn tốt. Chúng ta cần phải sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có để tiếp tục đầy đủ lịch sử quan hệ vẻ vang của chúng ta.»

Đã đến lúc đi du học tại Nga. Nước Nga đang chờ đợi những thanh niên tài năng của Việt Nam.
 
Top