Ông già Khottabych (Старик Хоттабыч) - Lazar Lagin

Cynir

Vania 3N
Сотрудник

Ông già Khottabych (Старик Хоттабыч, The Old Genie Hottabych) nguyên là tiểu thuyết thiếu nhi do tác giả Lazar Lagin sáng tác phát hành trên tuần báo Chân Lí Thiếu Niên năm 1938, sau đó chuyển qua tạp chí Thiếu Nhi và hai năm sau được in thành sách riêng. Cho đến nay cuộc phiêu lưu của ông Khottabych 3732 tuổi vẫn chưa chính thức kết thúc, vì vẫn có nhiều tác giả trẻ kế tục thi pháp Lagin. Ở Việt Nam, ông già Khottabych không những đi vào tiềm thức tuổi thơ mà còn trở thành dụng ngữ thân quen qua suốt nửa thế kỉ.

Truyện rằng, ông Hassan Abdurrahman ibn Khottab (غَسَّان عَبْدُ ٱلرَّحْمَٰنِ بْنُ خَطَّاب‎) nguyên là một tinh linh (جِن‎) xưa kia đắc tội với vua Shlomo nên bị giốt vào cái bình gốm thả dưới đáy sông. Thế rồi thấm thoắt, chiếc bình ấy trôi đến bên sông Moskva và có một cậu bé tên là Vladimir Alekseyevich Kostylkov lượm được. Volka ibn Alyosha đã vô tình giải thoát cho ông già Khottabych và trở thành chủ nhân của ông. Ông Khottabych chả những đưa Volka phiêu lưu khắp thế gian bằng tấm thảm thần mà chính cậu bé còn giúp ông hòa nhập với sinh hoạt thành thị hiện đại - cái nơi chỉ chấp nhận thành quả từ sức cần lao chứ không phải phép thuật.

Ở những năm sơ khởi, cuốn sách nhỏ này chỉ thuần túy gồm những truyện phiêu lưu hợp với lứa nhi đồng và cũng chỉ hướng dẫn các em về giá trị của hạnh phúc cũng như sự sống, nhưng càng về sau các lần tái bản càng tập nhiễm tư tưởng chính trị. Mãi đến những năm Cải Tổ, nguyên bản 1938 mới được ấn định làm chính thức và nhân rộng tới ngày nay.​



Mời các bạn các em đọc sách tại đây : RU & EN & VI
 

Cynir

Vania 3N
Сотрудник
ÔNG GIÀ KHOTTABYCH

Có một lần đi ra bến sông tắm, thiếu niên tiền phong Vladimir Alekseyevich Kostylkov, tức Volka, đã mò được một chiếc bình cổ. Khi cậu bé mở ra thì một ông thần đã xuất hiện và xin làm đày tớ cho cậu. Kể tự bấy, ông Khottabych ("khát-ta-bức") đã đưa Volka và thằng bạn thân Zhenya phiêu lưu khắp thế giới, gặp không biết bao nhiêu truyện kì thú.​












































 

Cynir

Vania 3N
Сотрудник
LÃO PHÁP SƯ OMAR YOUSUF

Trong một chuyến du ngoạn dọc bờ biển, ba ông cháu vô tình giải thoát một tinh linh ngàn năm. Hóa ra đấy là pháp sư Omar Yousuf (عمر يوسف, "ô-ma y-u-súp"), bào huynh ông Khottabych. Nhưng ông này đã nhiều tuổi hơn mà còn cố chấp hơn, mà vì thế ông gặp tai họa do chính mình gây nên.​



























































 
Top