Hồi đó ở Liên Xô cũng không cấm đâu. Vào những năm 60 có ra đời bộ phim "Người thứ 41" (Сорок первый): Tóm tắt là thế này:
Ở mặt trận, 1 cô xạ thủ Hồng quân, đến khi chuẩn bị bắn tên Bạch vệ thứ 41, thấy cặp mắt nó xanh quá... cô không nỡ bắn chết mà bắt làm tù binh. Trên đường áp tải về hậu phương, đến 1 bãi biển gì đó thì hắn bỏ chạy. Cô giương súng bắn, hắn chết gục xuống, cô ta chạy đến ôm xác trên tay mà nước mắt dàn dụa ...
Anh Trần ơi, sao lâu nay không thấy chị Bạch Yến làm phim nữa nhỉ. Anh vận động chị ấy tham gia, cống hiến cho cộng đồng đi vì mình anh làm được hơi ít . Chúng tôi không đòi hỏi mà rất cám ơn các anh, chị nhưng quả thật vẫn mong được xem nhiều hơn.