Chắc chắn là ai cũng có một cách thức, phương pháp riêng của mình để vượt qua những rào cản. Bạn đã đọc những bài chia sẻ về kinh nghiệm học tập rồi, mình cũng xin chia sẻ quan điểm cá nhân của mình, cách mình đã vượt qua môn sau gần 5 năm ngồi giảng đường.
Thứ nhất, bạn nên tin :
-Mọi người làm được thì bạn cũng làm được, thậm chí còn tốt hơn
- Điều gì cũng có hai mặt, mặt tích cực và tiêu cực. Nên hướng tới sự tich cực và tận dụng nó.
Thứ hai, bạn nên biết
-Không có một sụ thiên vị nào( đôi khi là không công bằng) dù bạn là sinh viên nước ngoài
-Không biết trường khác như nào nhưng chỗ mình học thì đề cương thi là từ bafi đầu tới bài cuối, k câu nào là quan trọng hơn câu nào.
-Khi bắt đầu học ai cũng đều bỡ ngỡ và gặp vô số khó khăn do rào cản ngoại ngữ, đó k phải là vấn đề của riêng bạn,sau một thời gian bạn sẽ quen và bắt kịp.
Thứ ba, kinh nghiệm bản thân tớ để vượt qua 4 năm đại học
-Tập viết tắt ( bạn nên mượn vở của mấy bạn tây chăm chỉ viết bài, nên mượn vở của mấy đứa học tốt vì cái cách nó ghi bài hoàn toàn khác với những đứa kém hơn-chọn bạn mà chơi ), dù thế nào cũng nên viết, dù k được 1 câu mà chỉ vài bà chữ.Mình đã 5 năm học và giờ 1 câu thầy nói mình có thể ghi được 80 %, những bạn học cùng với mình, lý do này kia dù cũng học như mình nhưng họ được tối đa 40% do lười.
-"Ở đời k ai cho k ai cái gì" -câu này có vẻ tiêu cực nhưng nó cũng đúng trong đa số các trường hợp ( với diễn đàn ta thì nó không đúng ) .Nói như vậy có nghĩa là gì, bạn nên hoà đồng với tất cả nhưng kiếm cho mình một vài người bạn trong l ớp có thể giúp đỡ bạn, trao đổi bài với bạn, khi ai đó tìm được sự lý thú , b ổ ích khi nc vớibạn họ cũng sẽ thích hơn.Nên biêt cho đi, đừng tình toán quá.
-Xưa nay các học sinh châu Á nổi tiếng là thông mình, chăm chỉ nhưng mấy đứa tây cũng có nhiều đứa còn chăm chỉ hơn, nếu đã cố hãy cố ngay từ đầu khi mà xã hội ta hình như vẫn coi trọng điểm và bằng cấp, k nên so với tây là nó thế điểm còn kèm hơn mình, mình vậy là giỏi rồi.
Chúc bạn học tốt !