Recent Content by ZuZu

  1. Z

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Nước Nga Trong Tôi 2015

    11 - Đông thì thầm qua những kẽ tay Mở lòng ra yêu là chấp nhận để vòng xoáy đó quăng quật và nuốt chửng, khó lòng bứt ra được để kiếm tìm bến bờ yêu thương khác. Biết đấy, nhưng cũng biết rằng tình yêu muôn đời vẫn thế. Cố gượng ép thì có nghĩa gì đâu… Vậy là cuối cùng thì những...
  2. Z

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Nước Nga Trong Tôi 2015

    12 - Tháng củ mật Bình minh lại tới. Bải hoải. Không phải là một màu da cam hồng ửng ở đường chân trời nhuộm đỏ lá những hàng cây mà là thứ ánh sáng nhàn nhạt những ngày đầu đông trên đất Nga xa xôi, heo hắt. Khoác chiếc áo xuống đường xanh hai hàng những ngọn thông vội vàng đón Tết, cái...
  3. Z

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Nước Nga Trong Tôi 2015

    03 - Xe điện bánh lốp Ở Volga có một chuyện gần như đã trở thành quy luật: thanh niên thường đi xe khách, còn người già thường đi xe điện bánh lốp. Mình là thanh niên, nhưng cũng thường đứng xếp hàng lên xe điện sau các cụ già. Những chiếc xe điện cũ kỹ với đôi cần dẫn leng keng bon...
Top