Chiến tranh Triều Tiên (phiên bản Liên Xô) - tập 2

phim rat hay đanh gia khach quan vê các ben tham chien

Details

31 Tháng năm 2016 lúc 13:02
Đăng bởi Danngoc
CT Triều Tiên, tập 2
Des Guilfoyle, binh nhì Quân đội Úc: “Tôi biết có tồn tại một nước tên là Triều Tiên, nhưng tôi khó mà chỉ nổi nó trên bản đồ. Tôi đọc được một mục trên báo về tuyển lính tình nguyện. Một kỳ 2 năm ở nước ngoài với tôi có vẻ rất hấp dẫn."
Milton Cotty, phi công tiêm kích Mustang thuộc Phi đoàn số 77 Không quân Úc: "Có các hầm đường tàu hỏa ở phía bắc Taegu. Quân Bắc Triều Tiên dùng chúng để giấu xe tải vào ban đêm. Chúng tôi quyết định tấn công các <br />đường hầm bàng cách xà thấp dọc đường ray. Tấn công! Cotty yểm hộ. Bắn một loạt rốc-két rồi bốc ngược lên ngay trước triền núi. Vụ nổ kéo theo một cuộn khói phụt ra phía bên kia đường hầm. Những kẻ trong hầm có lẽ <br />đã bị ăn đòn ra trò..." <br /> <br />Quân đội Bắc Triều Tiên đã mất hơn nửa quân số và khoảng 40% số súng pháo tính đến lúc này. Số xe tăng của họ chỉ còn 40. Nhưng quan trọng nhất là hoạt động của không quân Mỹ đã khiến việc tiếp tế đạn dược, thực phẩm và thuốc men cho quân đội thành gần như không thể được. <br />...Các máy bay được tháo rời và chất lên toa tàu. Phi công và kỹ thuật viên phải giao lại hết giấy căn cước. Trang phục quân nhân sư đoàn không được đổi sang quần áo dân sự; thay vào đó, quân hàm mọi binh lính và sĩ quan đều phải tháo ra. Đoàn tàu khởi hành, để lại những người đi tiễn. Với nhiều người trong họ, đây là lần cuối họ được thấy chồng và cha mình.
1     8     3,798
Top