Mình học tiếng Nga như thế nào ?

Боль и слезы

Thành viên thường
Có 1 lần mình đi chợ mua túi bà bán hàng bảo 1200 mà chả hiểu nghe kiểu gì thành 320 rúp, :)). Con bé thấy rẻ cứ ngắm 1 lúc, bà bán hàng nhiệt tình được thể giới thiệu lúc lâu về cái túi. Đến khi trả tiền, bất ngờ =))
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Có 1 lần mình đi chợ mua túi bà bán hàng bảo 1200 mà chả hiểu nghe kiểu gì thành 320 rúp, :)). Con bé thấy rẻ cứ ngắm 1 lúc, bà bán hàng nhiệt tình được thể giới thiệu lúc lâu về cái túi. Đến khi trả tiền, bất ngờ =))
Я тоже часто перепутал тысяча и триста :D
 

Le Thai Ky

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Hóa ra chủ đề này cũng khá thú vị với mọi người . Nếu đưa hết lên các câu chuyện tiếu lâm về đề tài này thì nhiều cái hay lắm . Nhưng để sát với tiêu đề nên mình chỉ đưa chuyện có thật 100%:
Hồi xưa có một cô bé vào trường mình năm thứ nhất( hồi đó học dự bị ở VN sang vào thẳng năm thứ nhất), đến ký túc xá thì đã muộn cho nên không nhận được đầy đủ chăn đệm . KTX vắng vẻ nên cô bé tạm ở một mình . Nửa đêm cô bé mò xuống bà trực tầng:
-Bà ơi, cháu ngủ một mình , lại hơi lạnh , bà có kiếm cho cháu 2 cái матрас ( cái đệm)được không ạ ?
Khốn nỗi cô bé nói матрас nhầm thành матрос (anh lính thủy) nên bà trực tầng nhìn cô với vẻ thương hại và ngạc nhiên :
-Đêm hôm khuya khoắt thế này bà tìm đâu cho cháu anh lính thủy bây giờ, mà lại 2 anh một lúc thì khó lắm cháu !
-Vậy cháu chịu không ngủ được!
KTX hồi đó dành cho ngoại quốc , chủ yếu là da đen châu Phi nên chắc bà ta hiểu và thông cảm, nhưng trong bụng vẫn thầm nghĩ: "Con bé Việt Nam trông nhỏ người, mới chân ướt chân ráo sang mà ghê thế" nhưng chỉ an ủi :
-Thôi chịu khó đêm nay, ngày mai để bà hỏi xem nhé .
-Ngày mai thì cháu có các anh năm trên giúp rồi bà ơi !
Nói tóm lại hôm sau bà ta rỉ tai bọn mình bảo cố gắng giúp đỡ đồng hương nhé ( Bà già tốt bụng coi bọn mình như con cháu trong nhà) . Sau khi hiểu ra câu chuyện cô bé đỏ mặt mấy ngày!
Nói thêm một tý , cuối cùng cô bé phớt các anh năm trên và chạy sang yêu một anh trường tầu !
 
Chỉnh sửa cuối:

Anh Anh

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Nói hơi bậy tí nhưng mình đang làm ở trong Nam trong này cũng có nhiều khách Nga .Họ thường vào các nhà hàng ăn rồi uống đủ các thể loại bia rượu .Mỗi lần nhân viên phục vụ đưa bia rượu cho khách Nga thì ông chủ cứ nói là : Lấy cái khui ra khui bia cho khách uống .Hỏi xem khách có cần khui không ? Nhân viên thì bảo :Họ tự khui được mà .Lúc sau ông Nga tự mở nắp bia ra được thì nhân viên đến cười nói một câu nửa ta nửa Anh là : You khui very good . Mấy ông Nga chẳng hiểu họ nói cái gì cũng không biết thắc mắc với ai và cứ thế im lặng rồi uống bia .
Nhân tiện cho mình hỏi là ở miền Bắc mình có dùng từ "khui bia "bao giờ không ạ ?
Chỗ mình sinh viên VN ra quán cũng hay lỡ miệng "khui bia", thế là cả quán quay lại nhìn. Bắc Trung Nam chắc cũng dùng từ này tuốt :14.jpg::14.jpg::14.jpg::14.jpg:
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Mình down phần mềm mSPDict về nhưng là từ điển Anh Việt, làm thế nào để chuyển qua Nga Việt vậy bạn?
Bạn: down kèm hai file NgaViet.mspd, VietNga.mspd trong chủ đề ở bài 1 mình gửi, bật chương trình lần đầu, chép 2 file vào thư mục D:/mSPDict/Dicts (D là ổ đĩa bạn cài, có thể là máy hoặc thẻ) , sau vào phần cài đặt chuong trình, chọn Manage Dicts và add/remove theo ý thích nhé :)
 

navievia

Thành viên thường
Mình cũng xin gửi mấy tình huống mà mình từng gặp , hồi còn đang học năm tiếng lúc ra mua mac , mình bảo mua 1 ly nước coca , nó bảo. Nước coca hết bảo mình mua nước khác mình bảo mua fanta lát nó đem ra cho cà phê capuchino :)))))))
Rồi một lần đi trả tiền mua xăng nó hỏi mua loại thường hay loại tốt của châu âu , mình nghe ko hiểu cứ mở ví ra hỏi bao nhiêu =)))))))) bảo 1 hồi mình chiu chạy ra hỏi ba mình mới bik là nó hỏi là mua loại nào , còn bị mắng vì nghe kém nữa chứ
 

Tolyale

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Mình cũng xin gửi mấy tình huống mà mình từng gặp , hồi còn đang học năm tiếng lúc ra mua mac , mình bảo mua 1 ly nước coca , nó bảo. Nước coca hết bảo mình mua nước khác mình bảo mua fanta lát nó đem ra cho cà phê capuchino :)))))))
Rồi một lần đi trả tiền mua xăng nó hỏi mua loại thường hay loại tốt của châu âu , mình nghe ko hiểu cứ mở ví ra hỏi bao nhiêu =)))))))) bảo 1 hồi mình chiu chạy ra hỏi ba mình mới bik là nó hỏi là mua loại nào , còn bị mắng vì nghe kém nữa chứ
Phải thế thì mới có kinh nghiệm được )))
 

Tolyale

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Một lần nữa mình đang làm việc ở quầy lễ tân trong khách sạn .Có một cặp vợ chồng trẻ đến hỏi khách sạn có những dịch vụ gì ?Mình đưa cho họ một cuốn ghi những dịch vụ có trong khách sạn nào là tour nào là thuê xe máy ,giặt ủi ,thuê ca nô thuyền.... và có cả massage spa nữa .Khách đọc đến phần danh mục các kiểu matxa rồi hỏi mình một câu : У вас есть эротический массаж ? Mình nghe loáng thoáng có từ matxa nên trả lời bừa là : Да конечно .Vị khách nữ vừa cười vừa hỏi mình là " Сколько стоит ?" .Lúc đó mình chưa kịp trả lời gì cả vì chưa hình dung ra эротический массаж là cái gì nữa nhưng không hiểu sao họ cứ cười mình ? Thấy mình không trả lời gì họ cảm ơn rồi tiếp tục vừa đi vừa cười .Mấy hôm sau thì mình đã hiểu rõ mọi chuyện .
Kể từ đó mỗi khi các vị khách nam hỏi có эротический массаж không là mình hiểu ngay đó là cái gì ?
Cái này đúng là không biết không có tội .Ngôn ngữ phong phú thật đấy !
=)))))))))))))))))))))
 
Top