Hi Masha liên tưởng đễ hiểu quá ah .
Tại vì bây giờ cùng một thông tin hoặc sự kiện mỗi một người đều có cách nhìn nhận và đánh giá khác nhau cho nên mình không biết nên tin ai cả .
Mình đưa ra ý kiến của mình thì nhiều người bảo sai như thế là không đúng sự thật nhưng người khác lại bảo đúng .Ai cũng có cái lí đúng của họ .Ai cũng đưa ra được những dẫn chứng và chứng minh cho ý kiến kiến của mình là đúng .Ngay cả thầy giáo của mình mà họ cũng có những quan điểm khác nhau về cùng một vấn đề thì mình biết nghe theo lời của thầy nào ?
Chắc anh Hứa cũng biết rằng các võ sư luôn rất điềm đạm bình tĩnh, chỉ có bọn choai choai ti toe một vài miếng võ học lỏm mới hay khua khoắng chân tay ra oai. Những người thực sự hiểu rõ vấn đề thường không nói (vì họ còn bận trau dồi kiến thức cho mình và thực sự cũng ít người đủ trình độ để đàm đạo với họ), chỉ có những ông xe ôm mới hay bàn những chuyện kiểu như “ta cử chuyên gia quân sự sang giúp Iraq đánh Mỹ”, “Trần Đại Nghĩa nối 2 quả tên lửa làm một mới đủ tầm bắn tới B-52 chứ loại tên lửa LX giúp ta bắn không tới B-52”.
Mình có một cái đầu, kiến thức trên mạng đầy ra đấy, mình tự tìm hiểu, với những thông tin trái chiều thì mình tự ngẫm nghĩ, so sánh và rút ra kết luận cho mình. Khi mình có đủ kiến thức về một vấn đề nào đó thì mình sẽ tự tin, không còn đặt ra câu hỏi “nên tin ai bây giờ?” nữa. Tốt nhất là nên tin vào bản thân mình.