Vài dòng tâm sự

Nguyễn Hương Nụ

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Tiengnga.net được lập ra cũng thật đúng với cái tên! Ban đầu trang mới chỉ được duy trì bởi một vài các bạn sinh viên học tiếng Nga thuộc các trường ĐH khác nhau và dần rồi như những ý tưởng “lớn” gặp nhau và cho đến bây giờ thì tiengnga.net đã thực sự có những bước đi thật vững. Là một trong số các CTV của trang, mình cũng là một sinh viên của Hanu (trường ĐHHN), thay mặt đội ngũ CTV mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã, đang và sẽ yêu thêm tiếng Nga, cũng chính các bạn luôn là nguồn cảm hứng, nguồn động lực cho chúng tôi làm việc, dù ít hay nhiều thì cũng đều là những “viên gạch nhỏ” để xây nên ngôi nhà lớn tiếng Nga. Học ngoại ngữ nói chung và tiếng Nga nói riêng thì mỗi người có một phương pháp học riêng, do điều kiện, hoàn cảnh và thời gian khác nhau: chăm chỉ tự đọc sách, xem qua phim, tham gia, thảo luận nhóm, học gia sư… . Tất cả đều là một trong những cách để bắt đầu một ngoại ngữ.

Với riêng mình, thì hôm nay mình tâm sự đôi chút với các bạn như vậy, và để có thể trực tiếp gặp gỡ và trao đổi cụ thể nhu cầu học tiếng nga của từng cá nhân một thì mình có lập một trang Trung Tâm gia sư Tiếng Nga tại Hà Nội, mình nhận dạy theo yêu cầu của từng người, bên cạnh đó có bạn nào muốn và có kinh nghiệm gia sư rồi thì tham gia đội ngũ gia sư với mình.

https://www.facebook.com/Trung-Tâm-Gia-sư-Tiếng-Nga-tại-Hà-Nội-1186076851402337/?fref=ts .
SĐT liên lạc là: 01654558931.
Rất mong được cả nhà ủng hộ nhiệt tình ạ. =D
 
Top