Tranh ủng hộ cuộc thi "Nước Nga trong tôi, mừng 2 năm TiengNga.net"

sarich

Thành viên thường
Thấy các bạn có cuộc thi viết về nước Nga nhưng tôi lại không có bài viết nào. Tôi gửi cho các
bạn 2 bức tranh sơn dầu do tôi vẽ, đấy là cảm nhận của tôi qua nét vẽ. Cho dù không phù
hợp với thể lệ cuộc thi nhưng tôi nghĩ các bạn có thẻ sử dụng nó làm minh hoạ cho bài viết
cảm nhận về nước Nga.
Thông tin người gửi. :
Võ Chí Công 15.09.1963
Nghề nghiêp : Tự do
Nơi ở Matxcova
Mail : vccrus@gmail.com


 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Cháu có một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng khi ngắm 2 bức tranh này. Cảnh vật rất thân quen và gần gũi, như thể mình đã từng ở chỗ nào gần giống chỗ này.
 

sarich

Thành viên thường
Cháu có một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng khi ngắm 2 bức tranh này. Cảnh vật rất thân quen và gần gũi, như thể mình đã từng ở chỗ nào gần giống chỗ này.
Hai bức tranh này được vẽ vào tháng 8 năm 2008 ở công viên bên cạnh bến Met Frunzenskaya. Mọi người sống ở Đôm 5 Obolen per thường qua đây những lúc rảnh...
 

Danngoc

Thành viên thân thiết
Наш Друг
2 bức tranh mang 2 phong cách thể hiện khác nhau: Phong cách bức đầu là lối thể hiện của các họa sĩ lang thang miền nam Nga khoảng thập niên 1920, phong cách bức thứ 2 rõ ràng ảnh hưởng của phái Ấn tượng Pháp, cụ thể là kết hợp của Monet và Matisse.

Về cảm xúc: tác giả như đứng trước sự lưỡng lự đi-ở lại, yêu-không yêu, cố gắng dùng thiên nhiên và màu xanh để làm dịu cảm xúc trong lòng.

Nhưng hình như bức thứ 1 là tranh bột màu chứ không phải sơn dầu cụ ạ. Bức thư 2 là sơn dầu.
 

sarich

Thành viên thường
2 bức tranh mang 2 phong cách thể hiện khác nhau: Phong cách bức đầu là lối thể hiện của các họa sĩ lang thang miền nam Nga khoảng thập niên 1920, phong cách bức thứ 2 rõ ràng ảnh hưởng của phái Ấn tượng Pháp, cụ thể là kết hợp của Monet và Matisse.

Về cảm xúc: tác giả như đứng trước sự lưỡng lự đi-ở lại, yêu-không yêu, cố gắng dùng thiên nhiên và màu xanh để làm dịu cảm xúc trong lòng.

Nhưng hình như bức thứ 1 là tranh bột màu chứ không phải sơn dầu cụ ạ. Bức thư 2 là sơn dầu.
 

sarich

Thành viên thường
Cảm ơn về nhận xét của bạn ! Rất vô tình 2 bức vẽ vào thời điểm tôi đang lưỡng lự về hay ở lại nước Nga...
Hai bức đều là sơn dầu của Nga.
Rất vui khi có người đồng cảm. !
 

Danngoc

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Cám ơn bác. Vì tôi thấy bức số 1 có vết thủng và có vẻ vẽ trên nền giấy chứ không phải vải. Chất liệu màu cũng không đặc và có nét đặc trưng nên vội kết luận là bột màu. Rất thú vị.

Cái dòng nước cắt đôi bức tranh tiết lộ cảm xúc của bác lúc đó.
 
Top