Sưu tầm Moskva giờ chia tay

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Biết nói gì đây trong lúc chia tay!
Chín tháng mười ngày sao nhanh đến vậy?
Thật ngỡ ngàng khi lần đầu được thấy
Bồ công anh và tuyết trắng bay bay

Quảng trường Đỏ được nghe bấy lâu nay
Giờ đặt chân mới thấy mình nhỏ bé
Sông Москва sao dịu dàng đến thế
Tàu điện ngầm cho ta ngỡ đang mơ

Những công viên tĩnh lặng nên thơ
Ta dạo bước trong nắng vàng êm ả
Cho ta thấy không hề xa lạ
Giữa những hàng xanh ngắt bạch dương

Xa nơi này ta sẽ thấy vấn vương
ВДНХ và Bảo tàng vũ trụ
Kỷ niệm trong ta còn nguyên không cũ
Tháp truyền hình từng cao nhất trời Âu

Ta lặng trên Đồi chim sẻ hồi lâu
Để ngắm nhìn МГУ tráng lệ
Mátxcơva còn bao điều muốn kể
Muốn đến, muốn đi, muốn giữ trong tim

Rồi Bảo tàng nghệ thuật Pushkin
Bảo tàng Phương Đông ngay gần Arbat
Phố đi bộ luôn rộn vang tiếng hát
Vẻ trầm ngâm trên nét mặt họa sỹ già

Rồi Третьяковская галерея
Cầu Tình yêu các cặp đôi lên móc khóa
Điện Kremlin nơi lưu giữ tất cả
Sự diệu kỳ kiến trúc – con người Nga!

Bến Академическая
Hàng bạch dương vẫn đứng bên tượng Bác
Và trong lăng – một con người công sản
Cách mạng tháng Mười – dấu ấn Lênin

Rồi Nhà thờ chính tòa Thánh Basil
Biểu tượng nước Nga chẳng thể nào thay đổi
Nhà thờ chúa cứu thế luôn luôn cứu rỗi
Những mảnh đời đến từ khắp muôn nơi

Mátxcơva - những trải nghiệm tuyệt vời
Về đất – trời và con người đôn hậu
Chẳng kể hết nơi bàn chân ta in dấu
Ánh mắt, nụ cười những người bạn bốn phương

Ngày mai đây chúng ta sẽ lên đường
Tạm biệt phố Volgina bé nhỏ
Tạm biệt cả những hàng cây trước gió
Tạm biệt một thời ta sống nơi đây!!!

Bầu Bim - Общежитие ГИРЯП (31/5/2015)
 
Top