Thắc mắc về học bổng hiệp định 2015

Nguyễn Ngân

Thành viên thường
Chào các anh chị! Em là sinh viên đang đang mỏi mòn chờ kết quả tuyển sinh của phía Nga. Kì thi Olympic tiếng Nga 2015 qua lâu lắm rồi, hồ sơ tiếng Việt em đã nộp từ tháng 3, hồ sơ tiếng Nga cũng nộp xong hồi tháng 6, vậy mà bây giờ vẫn biệt tăm biệt tích không có tin tức gì. Em nghe phong phanh người ta nói đậu Olympic vẫn có thể lọt sổ không được đi Nga mà em đã chuẩn bị đồ đạc gần xong rồi. Các bạn cùng cảnh ngộ thì cứ đoán già đoán non là khoảng 7 ngày nữa sẽ có mail của bộ. Em đăng ký nv1 là Sư phạm Moscow, mà có 1 bạn gì đấy bảo bên đó đã có danh sách du học sinh rồi, bạn ấy nhờ người thân đi xem nên biết. Em đang hoang mang không biết có lọt sổ không đây. Gần đây ai gặp cũng hỏi sao ở nhà hoài không đi học. Có anh chị nào có kinh nghiệm vụ này tư vấn giúp em với!!!
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Tháng 9 ở Nga mới bắt đầu nhập học, nên có đi cũng phải tháng 9 là nhanh nhất, có khi là tháng 10. Em cứ chờ thôi, dù được hay ko đc thì bên cục ĐTNN cũng sẽ nhắn cho e thôi. Bên ta cũng phaỉ chờ giấy mời để làm viza từ bên Nga mà.
 

banhbaocua1

Thành viên thường
Cậu đi theo olympic tiếng nga hay olympic toán?
Hình như bây giờ chỉ cần nộp mỗi cái giấy báo đỗ ĐH hay sao í,chắc là sau ngày 26/8 người ta sẽ thông báo
 

Nguyễn Ngân

Thành viên thường
Cậu đi theo olympic tiếng nga hay olympic toán?
Hình như bây giờ chỉ cần nộp mỗi cái giấy báo đỗ ĐH hay sao í,chắc là sau ngày 26/8 người ta sẽ thông báo
Tớ đi Olympic Nga đấy. Giấy báo ĐH nộp với hs tiếng Việt rồi. Giờ đợi mail của bộ để đăng nhập vào trang CSDL lưu học sinh xem mình học trường nào. Sau đó còn có giấy mời làm visa nữa. Nghe đâu tới t9 mới có.
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Cảm giác này giống mình 6 năm trước, hồi hộp và nóng lòng muốn biết kết quả. Khi có kết quả thì sung sướng vô cùng.
Các bạn cứ bình tĩnh nhé. Chờ đợi đôi khi là hạnh phúc.
Chúc các bạn sớm cầm đc tấm vé sang Nga. ;););)
 

Nguyễn Ngân

Thành viên thường
Cảm giác này giống mình 6 năm trước, hồi hộp và nóng lòng muốn biết kết quả. Khi có kết quả thì sung sướng vô cùng.
Các bạn cứ bình tĩnh nhé. Chờ đợi đôi khi là hạnh phúc.
Chúc các bạn sớm cầm đc tấm vé sang Nga. ;););)
Không biết có hạnh phúc không chứ em đau tim quá chị ạ
 
Top