Những Ghi Nhớ Khi Lưu Học

Zimy Le

Thành viên thường
Em chào cả nhà, em vừa mới nhận được tin về học bổng Nga, và với suất học bổng đấy thì đã qua vòng kinh tế của phụ huynh em, còn một vòng nữa là đầu ra sau tốt nghiệp ạ. Học ở Nga thì chất lượng không phải bàn rồi nhưng mà học xong có bị bắt về nước luôn không ạ hay được ở lại ạ ? Nếu thêm thì là bao lâu ạ ? Em có tìm hiểu trên mạng nhưng không thấy ở đâu nhắc đến vấn đề này ạ !
 

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор
N
Em chào cả nhà, em vừa mới nhận được tin về học bổng Nga, và với suất học bổng đấy thì đã qua vòng kinh tế của phụ huynh em, còn một vòng nữa là đầu ra sau tốt nghiệp ạ. Học ở Nga thì chất lượng không phải bàn rồi nhưng mà học xong có bị bắt về nước luôn không ạ hay được ở lại ạ ? Nếu thêm thì là bao lâu ạ ? Em có tìm hiểu trên mạng nhưng không thấy ở đâu nhắc đến vấn đề này ạ !
Nếu như em đi dạng học bổng hiệp định thì phải về nước sau khi kết thúc khóa học, còn nếu đi tự túc thì không ai quản chuyện em ở hay về cả :D chúc em may mắn!
 

Khiêm Hạ Thái Sơn

Quản lý thực tập
Thành viên BQT
Сотрудник
Chất lượng học tập ở Nga cũng như văn bằng đương nhiên là tốt rồi, bạn không biết là Nga có rất nhiều trường đại học lọt top của thế giới à?
 

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор
TOP mấy thế giới thế đồng chí :) Riêng Lomonosov cũng top 176 rồi :)
http://www.4icu.org/reviews/4035.htm
http://www.4icu.org/ru/
Nói chung bằng ở Nga về cũng không khác chi bằng ở VN. Nếu đang học BKHN, BK HCM hoặc trường tóp nào đó ở VN thì thôi ở nhà học thôi :) Hoặc đi nước nói tiếng Anh là hơn. Trừ phi là có tình yêu sâu sắc với nước Nga.
Đa số sv Việt Nam sang Nga cũng ko được học trường top của Nga đâu mà.
Bác nói hay quá ạ, mấy bác dạy ở BK cũng học từ mấy cái trường cùi cùi đó ra đấy ạ, em k biết bác học ở trường nào ở Nga và Việt Nam mà nói vậy, ba bốn cái bảng xếp hạng đó chưa phản ánh gì đâu ạ, đầy trường phương Tây nó chả thèm cung cấp thông tin cho mấy bảng xếp hạng này ý ạ, còn bảng của bác nó cũng chỉ ở một góc độ thôi em, em biết đến mấy chục danh sách xếp hạng đại học ấy ạ, mỗi cái một kiểu. Chưa chắc cao mà ngon đâu :D thấy bảo Đại học Cần Thơ được "thế giới" đánh giá cao hơn cả Ngoại Thương, Kinh tế Quốc dân đấy bác ạ :D nói thế để thây rằng tiêu chí xếp hạng của nó là cái gì, chứ k có hệ tiêu chuẩn duy nhất để bác so sánh đâu. Cái nền giáo dục kĩ thuật mà việc kĩ sư đào tạo ra không sản xuất nổi ốc vít mà bác cũng khen :D em học ở Việt Nam, k chê, nhưng thẳng thắn mà nói rằng ta phải cố gắng và học tập nước ngoài nhiều, bác nhiều tiền bác cứ đi học Anh, chứ em thì k có điều kiện ạ, em không nghĩ Nga bằng Việt Nam mà lại có công nghệ vũ trụ, luyện kim, cơ khí và ty tỷ ngành như thế đâu ạ
 

ruacon35

Thành viên thường
Haizzz, tại bạn bảo là nhiều trường Nga trong top thế giới nên tôi chỉ cho bạn thấy là không phải như thế. Giờ bạn lại nói ngược lại là trong top cũng chưa chắc tốt là ý làm sao?
Còn riêng các công nghệ ở cuối phần trả lời của bạn thì mình nói luôn, sinh viên VN sang Nga chẳng học được tí gì từ những cái Nga hơn mình đó cả. Vì họ hoặc ko nhận hoặc ko dạy hoặc không cho thực hành hoặc hoặc và hoặc.
Về vấn đề kinh tế mà ko đi học được các nước nói tiếng Anh thì đó đương nhiên là điều đáng tiếc, nhưng mình có rất nhiều bạn bè đi học những nước đó cũng với 2 bàn tay trắng, thế nên chẳng có lý do gì mà lý luận cùn thế cả.
Còn rất nhiều điểm trong bình luận của bạn mình cho là nguỵ biện nhưng thế này là đủ để phản bác và hi vọng sự thấu hiểu rồi :)
P/S: đừng so sánh thế hệ những người đi trước giờ đã là thầy với những sv đi sau hiện nay. So sánh thế chỉ thêm xấu hổ hơn thôi.
 

HXT365

Thành viên thường
N

Nếu như em đi dạng học bổng hiệp định thì phải về nước sau khi kết thúc khóa học, còn nếu đi tự túc thì không ai quản chuyện em ở hay về cả :D chúc em may mắn!
Em có thắc mắc là sau khi học xong chương trình học bổng hiệp định và về nước thì mình có được quay trở lại Nga không ạ?
 

Khiêm Hạ Thái Sơn

Quản lý thực tập
Thành viên BQT
Сотрудник
Chao ôi! Nền giáo dục của Việt Nam mà được như Nga thì chắc giờ này Việt Nam cũng trong nhóm G8 chứ chả chơi đâu! Aỏ tưởng sức mạnh!
 

Khiêm Hạ Thái Sơn

Quản lý thực tập
Thành viên BQT
Сотрудник
ĐỪNG CHỜ NGƯỜI KHÁC CỨU !

"Thích nghi với cuộc sống mới không khó, nhưng nếu bạn thụ động chờ người khác đến cứu thì những ngày tháng du học sẽ rất nhàm chán", Lê Hồng Nhung, du học sinh tại Nga, chia sẻ.

Bắt đầu cuộc sống ở một nơi xa lạ luôn là chuyện khó khăn, đặc biệt với những người chưa từng rời xa gia đình. Thời kỳ mới sang Nga, tôi cũng khó hòa nhập môi trường mới, do rào cản ngôn ngữ và bất đồng văn hóa.

Cuộc sống mới như một căn phòng bừa bộn. Tôi không biết bắt đầu sắp xếp từ đâu và hình như càng thu dọn, lại càng bừa. Bản thân thỉnh thoảng chìm vào mớ cảm xúc tiêu cực nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Đương nhiên, tôi không cô độc, bởi xung quanh là những du học sinh. Hơn nữa, các anh chị khóa trên đón tiếp và giúp đỡ nhiệt tình.

Tôi làm quen nhiều bạn mới. Phần lớn các bạn đều du học theo diện học bổng nhà nước nên có thành tích đáng nể. Tôi tự nghĩ đây là những tấm gương mình cần học tập nhiều.

Các lớp học ở Nga chú trọng sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên.
Tôi nghĩ, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải tự bước đi, đâu thể dựa vào người khác mãi được. Vì thế, dù các anh chị sẵn sàng giúp ổn định cuộc sống ban đầu, tôi vẫn muốn tự mình xoay xở. Nếu không thử vấp ngã, sao mình biết cách đứng lên.

Thực ra, cuộc sống nơi xa lạ không khó khăn như nhiều người nghĩ. Sau một năm học tiếng, tôi đỗ Đại học Nông nghiệp Quốc gia Moscow.

Những thứ mới lạ luôn có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Tôi nhanh chóng thích cảnh vật nơi đây, vừa đi dạo vừa bắt chuyện với người địa phương bằng thứ tiếng Nga chưa thật sự trôi chảy. Tôi hiểu, nếu rụt rè thì không thể tiến bộ.

Tôi không thích bó buộc bản thân trong vòng chật hẹp. Thay vì chỉ kết bạn với du học sinh người Việt, tôi làm quen với các bạn Nga. Điều vui nhất là có thể hòa đồng với một nhóm bạn người bản địa.

Chúng tôi thường du lịch, tụ tập ăn uống, hát hò. Nước Nga, con người Nga rất thú vị.

Sau khi hòa nhập với cuộc sống tại Nga, tôi lên kế hoạch du lịch. Kinh phí là một vấn đề khá đau đầu. Nhà nước chỉ cấp học bổng đủ để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt hàng ngày. Vì thế, tôi tích cực tìm việc làm thêm.

Qua giới thiệu của một chị khóa trên, tôi nhận làm gia sư cho con của một gia đình người Việt. Công việc nhẹ nhàng, thu nhập tạm ổn, đủ cho những chuyến du lịch "bụi".

Điều tuyệt vời nhất là tôi có cơ hội tiếp xúc giáo dục của Nga. Ở đây, phụ huynh hiếm khi bắt con đi học thêm. Họ thường gửi con đến các lớp năng khiếu như bơi lội, cầu lồng, khiêu vũ, piano ... Các lớp này tạm dừng vào dịp nghỉ hè. Nhìn chung, tôi hâm mộ trẻ em Nga.

Tôi thích ngồi xe buýt, đi qua những con phố ở Moscow, ngắm thành phố vào những thời điểm khác nhau trong ngày, chiêm ngưỡng cảnh sắc thay đổi theo các mùa trong năm. Thỉnh thoảng, tôi xuống xe, bước vào một quán ăn ven đường, khám phá ẩm thực Nga.

Thực ra, khó khăn lớn nhất của tôi không phải hòa nhập môi trường mới mà làm thế nào để theo kịp các bạn.

Tôi học tập chăm chỉ hơn. Phần vì yếu tiếng Nga, phần vì thầy cô giảng bài rất thú vị. Để hiểu hết những gì họ nói, mỗi lần đi học về, tôi lại lấy sách vở ra, tiếp tục nghiên cứu. Đây là chuyện hiếm khi xảy ra khi tôi còn ở Việt Nam.

Giáo viên thường quan tâm hơn đến du học sinh vì lo các bạn không theo kịp bài học. Chuyện này có cả mặt tốt lẫn xấu. Nó giúp sinh viên quốc tế dễ hòa nhập với lớp và bài học nhưng cũng khiến các bạn trở nên thụ động, làm việc gì cũng chờ người khác giúp đỡ.

Quan điểm của tôi luôn là "tự mình cứu mình, không chờ người khác đến cứu". Vì thế, tôi luôn tự tin trong các tiết học hay giờ thực hành, chủ động thu hút sự chú ý của giáo viên. Tôi học cách đặt câu hỏi và sẵn sàng tranh luận với bạn học, thầy cô.

Bên cạnh việc học và khám phá nước Nga, tôi còn tích cực tham gia các hoạt động của du học sinh Việt Nam tại đây, nhằm kết bạn, giao lưu, học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau. Điều đáng tiếc là sinh viên quốc tế khó tiếp cận với các hoạt động của trường.

Là cán bộ Đoàn, tôi có cơ hội tham gia nhiều hoạt động, tiếp xúc với nhiều học sinh. Tôi nhận ra rằng, thích nghi với cuộc sống mới không khó nhưng nếu bạn thụ động chờ người khác đến cứu thì những ngày tháng du học sẽ rất nhàm chán

Tôi may mắn được một giáo sư hướng dẫn làm đề tài khoa học và đang phấn đấu để có thể mang đề tài của mình tham dự hội thảo khoa học ở Hàn Quốc vào tháng 8/2016

Sưu tầm.
 
Top