Những đứa trẻ ga Leningrad (Дети с Ленинградского) 2004

Status
Không mở trả lời sau này.

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
“Những đứa trẻ ga Leningrad” - Nguyễn Thành Lâm

Một bộ phim thời sự được giải OSCAR 2004 nhưng ít người được xem, vì không được truyền tải trên TV, và không được chiếu trong rạp có thể vì một lý do tế nhị. Bộ phim gây xúc động mạnh mẽ và làm đau nhói con tim! Có thể sẽ làm tổn thương tình cảm của bạn với một nước Nga vĩ đại và nhân hậu?

Bạn đang lướt Facebook, mải mê “chém gió”, rồi cùng gia đình diện quần áo đẹp đi shopping hoặc đến nhà hàng, hãy nhớ rằng có những em nhỏ đang đói rét, bị đánh đập trong cuộc mưu sinh vì miếng cơm, manh áo. Đáng buồn thay điều đó lại xảy ra ở ngay thủ đô tráng lệ của nước Nga, ở một nơi sầm uất có thể bạn đã đến: Москва, Meтро Комсомольская, Ленинградский вокзал. Ta bắt gặp trong phim những đứa trẻ nhỏ vô tội hoặc bị bố mẹ bỏ rơi, hoặc mồ côi, hoặc bỏ nhà ra đi vì hàng trăm lý do khác nhau, đang sống lay lắt giữa dòng người thờ ơ, vội vã, đôi khi họ ném cho những đồng xu bố thí, bị cảnh sát đánh đập, thậm chí đổ cả keo dán lên mặt. Nhà của các em là tầng hầm, đường ống thoát nước, là sân ga giữa tuyết rơi của mùa đông giá lạnh. Cuộc sống thiếu tình thương và mái ấm gia đình vô tình dẫn các em đến với rượu, thuốc lá, rồi hít keo dán trong túi nilon để tìm một cảm giác "phê" giữa giông tố cuộc đời. Và các em chết dần mòn trong sự lạnh lùng vô cảm của con người.
Nhưng trong tâm hồn của các em vẫn là tình yêu, là trái tim nhân hậu, các em yêu những con chó, con mèo, và đặc biệt tình cảm dành cho mẹ dù người mẹ đã bỏ rơi mình. Nghe những lời kể của các em mới thấy các em khao khát tình mẹ và mái ấm gia đình đến chừng nào, hoặc một mong muốn mãnh liệt của bé gái vào một ngày mai tươi sáng để thoát khỏi địa ngục này. Đề tài của phim là trẻ em nhưng ta vẫn gặp ở đây những con người khác: ông lão ăn xin, kẻ say rượu, người vô gia cư… Tất cả hòa quyện lại để bức tranh thêm phần ảm đạm. Có những cảnh phim vô cùng ấn tượng với người xem. Đó là cái nhìn vô cảm với một đứa bé của người chiến sỹ bảo vệ ngọn lửa vĩnh cửu, nơi tưởng niệm những người đã hi sinh để giữ gìn hạnh phúc cho dân tộc. Cảnh hai cảnh sát to khỏe đánh một đứa nhỏ không có khả năng chống đỡ. Cảnh hít keo dán và uống rượu cho say để kết thúc bằng tiếng khóc nấc nghẹn của các em khi đưa bạn về cõi vĩnh hằng. Cảnh người qua đường dúi vào tay đứa trẻ đói khát đang xin ăn một quả bóng bay - thật mỉa mai cho lòng nhân ái của con người! Cảnh những đứa trẻ nằm giữa màn trời chiếu đất trong băng lạnh tuyết rơi ở chốn đô thành. Cảnh em bé lang thang trong đêm rực rỡ phồn hoa của Thủ đô, qua những gian hàng tráng lệ mà chỉ ước có một chai Cola để uống. Hoặc nghe những đứa trẻ nói: “Mỗi lần đi ngủ con đều gọi mẹ và chúc mẹ ngủ ngon, mặc dù con biết mẹ chẳng bao giờ đến với con cả”, hoặc “Con biết chỉ có ông trời mới yêu thương tất cả mọi người, dù người đó là ai đi nữa, nhưng ông vẫn yêu thương trẻ con nhất”.
Xúc động và rơi nước mắt người xem nhất là những câu chuyện vô cùng thương tâm về sự bạo hành tàn nhẫn của công an, của người lớn do các em kể lại.
Phim tài liệu đầu tay do nữ đạo diễn người Balan thực hiện trong thời gian bà theo học lớp đạo diễn tại Matxcơva, sống ở khu vực ga tàu ngầm Komsomonskaia và hàng ngày chứng kiến những cảnh tượng đau lòng đó. Bà đã lập nhóm, gây quỹ ủng hộ trẻ em vô gia cư ở Mátxcơva, theo con số ước tính trong phim thì vào thời điểm đó có khoảng 30.000 trẻ em đường phố ở Nga – một con số khiến bạn phải giật mình. Với thời lượng khiêm tốn chỉ 34 phút, phim tài liệu "Những đứa trẻ Lêningrad" đã nhận giải OSCAR 2004.
Các em đang mong ở bạn sự đồng cảm, xót thương và lòng nhân ái!
Và nước Nga vĩ đại, mãi in đậm trong lòng bạn dấu ấn một thời để nhớ, để yêu!
Chú thích:Những đứa trẻ ga Leningrad” (tiếng Ba Lan: “Dzieci z Leningradzkiego”, tên tiếng Nga “Дети с Ленинградского”) là một phim tài liệu ngắn của các đạo diễn Ba Lan Andrzej Celinski và Hanna Polak về cộng đồng trẻ em vô gia cư sống ở nhà ga đường sắt Leningrad tại Moscow. Phim được đề cử giải Oscar cho phim tài liệu ngắn hay nhất cùng 4 phim khác. Năm này, bộ phim được giải cho thể loại này là phim “Mighty Times: The Children's March” của các đạo diễn Robert Hudson và Robert Houston. Bộ phim “Những đứa trẻ ga Leningrad” trong năm 2005 được các giải: Cinemanila International Film Festival 2005; International Documentary Association 2005. (Chú thích của NuocNgaNgayNay.Net, chúng tôi giữ nguyên nội dung những dòng viết để đảm bảo tôn trọng cảm xúc của tác giả).
Thông tin về phim trên Internet Movie Database tại đây

Mời các bạn xem phim:


Link dự phòng:

Mã chèn diễn đàn :
Tải về :
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top