Địa lý Chișinău (Кишинев)

Dmitri Tran

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Là một nước cộng hòa trong Liên Xô cũ, Moldova (trước đây gọi là Môn-đa-via) một thời được gọi là "Vườn mùa hè của Đất nước Xô Viết (Летний сад Советского Союза), là mảnh đất có nhiều kỷ niệm với SV Việt Nam, nhiều năm tháng là nơi hẹn hò thời thanh niên sôi nổi của không ít người VN, là nơi thân thiết với tôi trong hơn 15 năm qua. Xin được giới thiệu với mọi người mảnh đất đầy tình nghĩa ấy.



Kishinev - Thành phố Trắng
Кишинев - Белый город,
Đất nước Moldova nổi tiếng về nghệ thuật múa và thanh nhạc, thường đoạt các giải thưởng quốc tế. Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô, LB Nga, Ukraina và Moldova Sophia Rotaru là người sinh ra tại 1 làng Mônđavia, từ khi đang còn là giáo viên âm nhạc trường phổ thông đã hát rất thành công bài hát "Thành phố Trắng của tôi" (Мой белый город). Nay bài hát đó là Bài hát chính thức của Kisinhov. Các bác cùng nghe khi làm quen hay nhớ lại phong cảnh thành phố, phần lớn ảnh do tôi ghi lại trước khi tạm chia tay Kisinhov:

Nước CH Moldova có thủ đô là Kisinhov, được gọi là “Thành phố Trắng” vì phần lớn các tòa nhà xây dựng từ xưa đến nay được ốp bằng đá trắng:

“Cổng Trời” – khu dân cư trên cửa ngõ từ sân bay vào thành phố



Đại lộ Đachia (Đại lộ Lênin trước đây)

Dân số Mônđavia khỏang 4,5 triệu, trong đó hơn 40% là người Mônđavia (số đông trong số đó có gốc tích bên nội hay ngọai là Nga, Ba Lan…), còn lại là người Nga, Ukraina, Bungaria, Gagayuzi (là 1 nhánh của người Thổ Nhĩ Kỳ)…


Nhà ga tàu hỏa Kisinhov vẫn như xưa

Kisinhov có khỏang 750 ngàn dân, tỷ lệ người Nga, Ukraina đông hơn so với cả nước CH, trong giao tiếp và công việc thường dùng tiếng Nga là chủ yếu. Trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, các dân tộc ở Môđavia đã sát cánh bên nhau chiến đấu bảo vệ Tổ quốc


Khu tượng đài “Năm khẩu súng trường” tượng trưng cho 5 năm Chiến tranh Vệ quốc


Ngay phía sau tương đài là nghĩa trang các chiến sĩ hồng quân đã hy sinh trong Đại chiến II

Phụ nữ Mônđavia nói chung người nhỏ gọn hơn so với các dân tộc Slavơ khác, các cô thiếu nữ rất hay thích trang sức, thường chuộng những đồ thủ công mỹ nghệ hơn các thứ trang sức hiện đại.


Các dãy hàng mỹ nghệ ở công viên trung tâm, được coi là Arbat của Kisinhov


Đồ gốm trang trí nung già lửa là sản phẩm độc đáo của Mônđavia

Kisinhiov là 1 trong những thành phố của Liên Xô cũ có sinh viên VN học rất sớm, từ cuối những năm 50. SV ta học chủ yếu ở các trường ĐHTH, ĐH Nông nghiệp, ĐHBK, ĐH Y khoa... Riêng ở trường ĐHTH đã có hàng chục NCS bảo vệ TS (кандидат наук của Nga) các ngành Luật, Tóan, Vật lý…; ở ĐH Nông nghiệp có 1 bác đã bảo vệ TS KH (доктор наук của Nga) vào những năm 2000.


Trường ĐHTH. Tòa nhà mới bên cạnh khu trường 5 tầng cũ tạo nên khu ĐH riêng biệt


Rạp chiếu bóng Thanh niên bên cạnh trường ĐHTH, ai đã học ở Kisinhov đều nhớ


Bậc thang ở phía trước trường ĐHTH đi xuống hồ Comsomol.
Khu vực hồ Comsomol, nay gọi là “Thung lũng Hoa hồng”, nằm ở gần trung tâm thành phố. Các dải rừng nhỏ bao quanh là nơi cắm trại, nghĩ ngơi mùa hè tuyệt đẹp. Đặt biệt, ít có thành phố nào trên thế giới như Kisinhov có khu rừng và nơi nướng thịt Saslức ngay ở vùng trung tâm.


Dinh Tổng thống


Tượng anh hùng Kotov trước khách sạn Cosmos


Viện bảo tàng Lịch sữ


Thư viện Quốc gia


Cung văn hóa Quốc gia


Tượng đài những người tham gia Afganitstan


Nhà Bưu điện trung tâm


Chợ thực phẩm trung tâm nằm kéo dài trên 2 dảy phố, SV ta ai cũng nhớ những lúc ghé vào khi đi học về.


y.
 

Attachments

  • 1.jpg
    1.jpg
    16.7 KB · Đọc: 976
  • 4.jpg
    4.jpg
    66.2 KB · Đọc: 435
  • 1990-Mira.jpg
    1990-Mira.jpg
    161.7 KB · Đọc: 434

phongt

Thành viên thường
Quá tuyệt vời chú Trần ơi!! Nước Nga quả là rộng lớn và tươi đẹp làm sao. Chú đã sống và gắn bó thời sinh viên của mình tại đây hẳn phải có nhiều câu chuyện găn với từng địa danh đúng không ạ, cháu có thể tò mò kỉ niệm nào in đậm nhất trong lòng chú với nước Nga không ?
 
Top