Thông báo HỘI BUÔN DƯA LÊ bằng tiếng Nga - БАЗАР

Hoàng.Dazzle

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Nhưng mà học kiểu gì đây bác, mác Nga nhưng đồ VN cả thôi

Ага, будем учиться пока не началось!

 

Phan Huy Chung

Thành viên thân thiết
Наш Друг
tôi có thể theo dõi diễn đàn buôn chuyện bằng cách nào
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
tôi có thể theo dõi diễn đàn buôn chuyện bằng cách nào
Khi hội đang diễn ra bác có thể xem trực tiếp qua Youtube tại topic này như lớp học tình bạn hàng tuần ạ :)
 

Phan Huy Chung

Thành viên thân thiết
Наш Друг
món này tôi hơi dốt bạn có thể hướng dẫn cụ thể khôg
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник

Princefish

Thành viên thường
Họ và tên: Trần Nguyễn Quang Huy
Nơi học tập: Oбнинск, Россия
Thời gian: 2 năm tai Nga
Lý do tham gia: muốn cải thiện khả năng nói và tăng vốn từ vựng, giup đỡ các bạn khác ki năng giao tiếp cung như phát âm
Địa chỉ liên lạc: (gmail, fb, skype)
gmail: princefish123@gmail.com
fb: https://www.facebook.com/fish.prince.9?ref=tn_tnmn
skype: prince__fish
 

Phạm Trung Hiệp

Thành viên thường
1.Họ và tên : Phạm Trung Hiệp
2.Nơi học tập hiện tại: Nga
3.Thời gian học tiếng nga:gần 2 năm .
4.Lý do đăng ký tham gia lớp học này: Mình đang thấy rất bất lực khi không thể giao tiếp bình thường bằng tiếng nga. Trên lớp thì cô giáo bảo cần học thêm nhưng thật sư chưa tìm ra cách nào cụ thể . đã thế mấy bạn nga lại còn hay cười nữa. Nhớ có hôm học semina mình đứng đọc một đoạn mà các bạn ấy không hiểu khi mình đọc xong thì cười toáng lên . Từ cái hôm đó cảm giác không còn có hứng thú với học tiếng nga cho lắm tại học nhiều vẫn ngu vẫn bị cười đến khổ . Lắm lúc tự nghĩ thấy tủi nhục dần :3 . Mình hay đi chợ người ta bán cho mình nói nhưng mình không hiểu toàn phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần lắm lúc thấy người ta khó chịu ngta ko thèm mời chào nữa :3. Nhiều khi đi chơi thấy người ta nói tiếng nga nhanh v~ thì mình lại nghĩ giờ mà mềnh nói tiếng nga được như bọn kia thì mình sẽ quay lại cười vào mặt những đứa hôm trước cười mình trên lớp :3 thế là về nhà cũng hì học cày cày một ít :3 được vài ngày thì chán dần đều .
Lên năm 1 học hành nhiều môn hơn thời gian dành cho việc học tiếng nga cũng ít đi luôn (hầu như chẳng có ) thế nên cứ quên dần tiếng nga đi .
Sắp tới có time chuẩn bị ôn thi dài dài nên cũng muốn tham gia một cái gì đó cho đỡ buồn không muốn đặt mình trong cái hoàn cảnh tối ngủ sớm sáng dậy ăn sáng xong rồi đi ngủ tiếp chiều thì đi đá bóng về ăn cơm rồi lại đi ngủ :3. Mong rằng mọi người cho em tham gia nói chuyện với cho NÓ vui :D
5.Địa chỉ liên lạc (mail, skype, facebook):

mail: phamtrunghiepastrakhan11071993@gmail.com
skype: giống tên face luôn
fb: https://www.facebook.com/trunghiep.pham.5
 
Top