Nước Nga Trong Tôi 2017

Status
Không mở trả lời sau này.

Khiêm Hạ Thái Sơn

Quản lý thực tập
Thành viên BQT
Сотрудник
Nếu chẳng có tình yêu đam mê với ngôn ngữ mình học, cố cỡ nào cũng không thành công... Nếu không coi Tiếng Nga là niềm tin là lẽ sống là vốn quý chỉ của riêng mình thì mãi mãi thất bại giữa dòng đời ngắn ngủi xô bồ này. Ngày xưa tôi cũng đã nghĩ mình sai lầm khi chọn tiếng Nga là môn học chính... Nhưng rồi tôi hiểu rằng tôi đã thật điên rồ khi nghĩ thế... Mọi thứ hiện nay tôi có được đều có sự hiện diện âm thầm của Tiếng Nga... Nếu ngay bây giờ có ai đó bắt tôi phải từ bỏ thứ ngôn ngữ ấy và đạp vào mặt tôi, chắc tôi sẽ không bao giờ làm theo ý họ... Vì nó là cuộc sống, là niềm vui thực sự trong đời mình...
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Chào cô, cô có thể cung cấp cho cháu thêm thông tin về người bạn của cô (họ tên đầy đủ, ngành học, nếu có hình thì tốt) để cháu có thể chuyển tìm giúp được không ạ ?
 

huygiapdhsd

Thành viên thường
Chào cả nhà,
Mình học ở Len 1980. Mình muốn tìm một người bạn tên Hồng Ngọc, học trường Rừng , Lenigrad 1980.
Bạn đến từ TP Ho Chi Minh.

Nếu bạn nào biết xin nhắn về
91hellongaymoi@gmail.com
dùm nha. Cảm ơn nhiều...nhiều...nhiều nha.
Anh (chị) có thể cho thêm thông tin về mình thì mới có người nhận ra và nhớ được. Vì ngày đó học đã lâu rồi, mà hiện nay trường em cũng có những người đã từng học và đanh sinh sống bên này có thể nhớ ra hay thông tin gì có ích.
 

Hello Ngay moi

Thành viên thường
Anh (chị) có thể cho thêm thông tin về mình thì mới có người nhận ra và nhớ được. Vì ngày đó học đã lâu rồi, mà hiện nay trường em cũng có những người đã từng học và đanh sinh sống bên này có thể nhớ ra hay thông tin gì có ích.
Bạn Hồng Ngọc đã học DH Bach Khoa TP HCM khoa Hóa va hoc du bi tai 97 Vo Van Tan nam 1979.
 

Huyên Nguyễn

Quản lý cấp 1
Модератор
Chúng tôi gọi đó là tuổi thanh xuân


Một ngày ý nghĩa

Mới
ngày nào đặt chân đến nước Nga, đặt chân đến thành phố Tyumen - yêu dấu này thế mà giờ đã gần 2 năm rồi. Tyumen à, đối với tôi thì là thành phố không to cũng không nhỏ, là thành phố tôi và những người bạn, người em yêu quý của tôi sẽ gắn bó ở đây 5 năm, 6 năm và thậm chí có thể nhiều hơn. Cuộc sống ở đây rất yên bình, vui vẻ, hạnh phúc. Ở đây có những người cô, người chú mới gặp lần đầu nhưng họ rất tốt và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.Tôi yêu quý họ rất nhiều, có thể nói đi học xa nhà vậy sinh viên thiếu thốn tình cảm nên tôi coi cô chú và mọi người ở đây như là gia đình thứ 2 của tôi vậy.
Hai năm sống xa nhà đến một đất nước, thành phố mới có biết bao nhiêu là kỉ niệm buồn,vui lẫn lộn. Thời gian đầu thì bỡ ngỡ rồi dần dần thân quen với mọi người,khi đã thân quen rồi thì lại chia ly, rồi lại gặp mặt. Cuộc sống cứ diễn ra như vậy. Nhưng nó đã giúp cho tôi trưởng thành hơn, biết nghĩ hơn, 21 tuổi rồi là tuổi đủ để biết bản thân cần gì và muốn gì rồi.
Còn nhớ ngày nào ra sân bay đi đón mấy em sinh viên cảm thấy rất vui vì nơi mình học lại có thêm người đến.hihi. Xong rồi về nấu cơm cho mấy em ăn, mấy chị em ăn thật vui ấm cúng như gia đình vì các em mới xa nhà lần đầu,còn bản thân thấy vậy cũng có chút nhớ nhà. Và đó là bữa cơm đầu tiên mấy chị em ăn cùng với nhau.


Bữa cơm vui vẻ

còn nhớ lần trường tổ chức ngày hội truyền thống


lần đầu đi trượt tuyết cùng mọi người


Lần đầu trượt tuyết
lần đi xem buổi hòa nhạc


Tại buổi hòa nhạc

đặc biệt không thể nào quên được những lần ăn cơm cùng cô chú và mọi người thật vui biết bao, mọi người cùng nhau nấu cơm, cùng ăn, cùng nói chuyện - đó là gia đình thứ hai của tôi.


Bữa cơm gia đình

đây là những người em tôi yêu quý nhất, cùng là sinh viên chúng tôi luôn giúp đỡ nhau, chia sẻ nỗi buồn niềm vui với nhau, có mặt khi cần, chúng tôi là vậy đó vui tươi, hồn nhiên, sống hết mình


Huyên và những người em yêu quý

còn rất nhiều những lần khác nữa chúng tôi đi học, đi chơi. Năm tháng tuổi trẻ của chúng tôi sẽ gắn bó với thành phố Tyumen này 6 năm. Mỗi một khoảng thời gian là một niềm vui, kỷ niệm đáng nhớ của chúng tôi. Là sinh viên mà nên hãy cứ làm những gì mình muốn, làm những gì mình thích, hãy sống hết mình vì tuổi trẻ, vì tuổi thanh xuân. Chúng tôi vẫn đang ở đây và chờ đợi các bạn đến với thành phố Tyumen - yêu dấu này, tôi, mọi người ở đây, Tyumen luôn chào đón các bạn. Hãy đến với chúng tôi để cùng nhau làm nên tất cả đừng để cho tuổi trẻ trôi qua một cách phí hoài. Những năm tháng của tuổi trẻ vẫn còn đó sẽ là kỷ niệm đáng nhớ !!!

Tyumen yêu dấu
 
Chỉnh sửa cuối:

ruacon35

Thành viên thường
Xin chào anh/chị/em diễn đàn,

Xin hỏi mọi người có ai đang học hoặc biết có bạn sinh viên Việt nào đang học ở thành phố Владимир-Суздаль (Trường ВлГУ - Владимирский государственный университет càng tốt ạ) không ạ? Sắp tới, đầu tháng 7 mình có đến trường này dự hội thảo, mình muốn hỏi trước một số thông tin cho tiện đường đi lại. Rất mong sự giúp đỡ của các anh/chị/em.

Xin cám ơn ạ.
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор
Obninsk Summer Camps 2017 : Giấc mơ có thật

Là một trong những hoạt động nổi bật của sinh viên Việt Nam tại Nga, thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên không chỉ trong phạm vi khu vực Moskva mà rộng ra nhiều thành phố khác như Xanh Pê-tec-bua, Ekaterinburg, Tula... để lại những ấn tượng sâu sắc cho những ai tham dự. Năm nay Liên chi đoàn MIFI lại dự kiến tổ chức trại hè Obninsk 2017 mang tên "Giấc mơ có thật" hứa hẹn nhiều điều bổ ích và lý thú. Đây chắc chắn sẽ là một sự kiện dành được sự quan tâm của cộng đồng vào thời điểm này, các bạn đang ở Nga còn chần chờ gì nữa mà lại không đăng kí tham dự? Mọi thông tin chi tiết sẽ có trong buổi họp báo chính thức, dự kiến diễn ra vào ngày 23/8/2017, mời các bạn chú ý theo dõi.




TẢI VỀ: Tại đây

 

Attachments

  • Ngay giờ phút này, chúng tôi muốn thấy cánh tay... - Obninsk Summer Camps 2017 - Giấc mơ có thật.mp4
    27.7 MB · Đọc: 101
Status
Không mở trả lời sau này.
Top