@Hoàng.Dazzle : đọc xong bình luận của bác, Anya bỗng có suy nghĩ, phải chăng trong thế giới ngôn ngữ, nếu không có người đi trước dẫn đường, thì chúng ta sẽ mãi ở trong tăm tối và ngu dốt
Đằng sau một câu dịch tưởng như đơn giản mà đòi hỏi biết bao nhiêu kiến thức và hiểu biết. Đúng là có câu, bản thân mình còn chưa nắm rõ thì còn truyền đạt được cho ai. Chính vì vậy dịch thuật thật là ..."hại não" nhưng cũng rất thú vị đúng ko ạ?
Đằng sau một câu dịch tưởng như đơn giản mà đòi hỏi biết bao nhiêu kiến thức và hiểu biết. Đúng là có câu, bản thân mình còn chưa nắm rõ thì còn truyền đạt được cho ai. Chính vì vậy dịch thuật thật là ..."hại não" nhưng cũng rất thú vị đúng ko ạ?