Bạn @ masha giỏi thật đấy nói đến cái gì từ nào chi tiết nào bạn cũng biết và nắm rõ . Mấy cái này bọn mình học ở VN đúng là cả đời không bao giờ nghe và biết đến cả !
Hoá ra là há miệng chờ sung .Hi mình trèo lên cây sung hái quả nhưng mà cứ động vào là sung lại rụng mất xuống ao !Có sự tích “Cтаршая сестра Жабы является матерью императора небесной династии”.
Bạn Một Bầu Trời đang làm cho Дима-туры à?Mình không làm ở nhà hàng gần một năm nay rồi .Ngày trước cũng dịch khoảng mấy trăm món ăn uống từ tiếng Việt sang tiếng Nga . Giờ thì cũng quên nhiều rồi ,bản dịch của mình giờ hiện đang sử dụng ở trong khách sạn mình thì không giữ nên giờ muốn nhớ lại cũng khó ! Nói chung làm cái gì mãi cũng quen ấy mà nên bạn cứ yên tâm khi làm mới phát sinh ra nhiều thứ lắm .Lí thuyết chỉ tương đối đúng thôi !
Hi không mình làm công việc bình dân ấy mà tại chưa có đủ điều kiện nên chưa làm cái gì hay ho hơn được .Дима-туры họ chỉ tuyển nhân viên là người Nga thôi ,mấy cái vụ làm ăn kinh doanh này phải có duyên và tính toán kĩ lưỡng thì mới làm ăn được .Cạnh tranh khốc liệt lắm masha à ?!Bạn Một Bầu Trời đang làm cho Дима-туры à?
Anh của con cóc còn là Bác của ông trời cơ hehe .Cả họ hàng nhà cóc và ông trời đều là một cả !Không, ждать у моря погоды mới là “há miệng chờ sung”, còn đoạn “Chị của cóc là mẹ của Ông Trời” = “Con cóc là cậu ông Trời”.
PS. Nếu biết cách thì sung nó tự nhảy xuống đầu, bò xuống mặt rồi tự cạy miệng ra mà chui vào ấy chứ. Nhưng trước hết cần điều trị bệnh кисель.
Hi không mình làm công việc bình dân ấy mà tại chưa có đủ điều kiện nên chưa làm cái gì hay ho hơn được .Дима-туры họ chỉ tuyển nhân viên là người Nga thôi ,mấy cái vụ làm ăn kinh doanh này phải có duyên và tính toán kĩ lưỡng thì mới làm ăn được .Cạnh tranh khốc liệt lắm masha à ?!
Hi mình cũng đang khám phá nè .So với các bạn học tiếng thì mình thuộc hạng kém nhất còn bên kinh doanh thì mình chưa dám thử vì hiện tại chưa có vốn .Mấy cái ưu điểm của mình cũng chỉ giúp mình sống qua ngày thôi .Tại ưu điểm thì hạn chế còn nhược điểm thì nhiều quá !Âm thịnh dương suy bạn à .Trên đời này không có ai hoàn toàn bất tài vô dụng. Ai cũng có ít nhất một cái tài nào đó – chắc chắn là như thế. Bạn thử nằm hẳn 1 ngày nghĩ xem tài năng của bạn nằm ở đâu, biết tài của mình rồi thì cứ thế mà phát huy làm giàu thôi!
Hi mình cũng đang khám phá nè .So với các bạn học tiếng thì mình thuộc hạng kém nhất còn bên kinh doanh thì mình chưa dám thử vì hiện tại chưa có vốn .Mấy cái ưu điểm của mình cũng chỉ giúp mình sống qua ngày thôi .Tại ưu điểm thì hạn chế còn nhược điểm thì nhiều quá !Âm thịnh dương suy bạn à .