LHS Vùng Ural

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор
GIỚI THIỆU VỀ CUỘC SỐNG VÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ TYUMEN
Các bạn làm hồ sơ dự tuyển đi học tại Liên bang Nga thân mến, cách đây đúng một năm, mình cũng giống như các bạn, đang loay hoay tìm hiểu thông tin về học tập tại Nga, nhưng thực sự không có nhiều, đặc biệt là thông tin về trường và cuộc sống của các bạn nơi xa xứ. Chính vì lẽ đó mà năm nay, mình viết bài này nhằm chỉa sẻ bớt cho các bạn một chút khó khắn đó với tư cách một người đồng cảm và có những trải nghiệm thực tế.

Trong bài viết này mình sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin về thành phố chúng mình đang sống, và những trường đại học – kèm theo mã ngành nhận du học sinh nước ngoài, các bạn có thể liên lạc địa chỉ cuối bài


Tyumen – Trung tâm dầu khí , đơn vị hành chính lớn thứ 3 của nước Nga - 1.464.173km² (Ảnh: ST)
Thành phố mà mình giới thiệu với các bạn có cái tên khá lạ lẫm: Tyumen, đừng ái ngại khi chọn lựa, vì một đất nước rộng lớn như Nga thì đây là điều hết sức bình thường. Tuy không phải là Thủ đô Mát-xcơ-va xinh đẹp, hay Xanh – Pê-téc-bua cổ kính, nhưng Tyumen cũng là thủ phủ của vùng Tyumen rộng lớn, trung tâm dầu khí của nước Nga, thành phố này có gần 700 nghìn dân – đứng thứ 19 trong số 1114 thành phố của Nga, và thứ 4 trong khu vực Xibia – Uran hùng vĩ. Đây cũng là thành phố lâu đời nhất ở vùng Xibia. Như những thủ phủ khác của nước Nga, thành phố có hệ thống giao thông thuận tiện, hai sân bay, và một ga tàu trung chuyển là xương sống vận tải của vùng, hệ thống giao thông công cộng đáp ứng tốt nhu cầu đi lại. Có thể hình dung rằng đây là thành phố nhỏ hơn Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, nhưng lớn hơn hoặc tương đương Hải Phòng, Đà Nẵng hay Cần Thơ của Việt Nam.
Toàn cảnh thành phố ( Ảnh: ST)







Đây có thể coi là thành phố lý tưởng cho những bạn không thích sự ồn ào và náo nhiệt, thành phố này yên bình theo đúng nghĩa của nó, không thấy bất cứ một biểu hiện nào của “đầu trọc” trên đường phố - kể cả đi vào ban đêm, giao thông trên cả tuyệt vời: An toàn, trật tự và không tắc đường. Thành phố được quy hoạch bài bản với nhiều công viên và cây xanh đến mức cảm tưởng như mình đang sống giữa thiên nhiên vậy – nói vậy không có nghĩa là nó hoang sơ, mà ngược lại, Tyumen là một thành phố năng động và phát triển mạnh mẽ, dù trong tình trạng kinh tế khó khăn chung của nước Nga thì Tyumen vẫn đạt tốc độ tăng trưởng gần 10%, rất cao so với con số tăng trưởng âm của toàn LB Nga. Đây là thành phố điển hình của sự pha trộn những nét hiện đại và nét cổ kính trong kiến trúc, bạn có thế dễ dang bặt gặp những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi ngay trên đường đi học, và thỏa sức khám phá những trung tâm thương mại rộng hàng nghìn m2.
Vừa hiện đại, vừa cổ kính (Ảnh: ST)






Có thể tóm lại cuộc sống ở thành phố này như sau, về ưu điểm, nó mang đầy đủ các đặc điểm của một thành phố Nga – thanh bình, sạch đẹp, thơ mộng. Một điểm đặc biệt là giá cả vừa phải, thậm chí có thể đánh giá là rẻ so với nhiều thành phố khác, cùng với đó là khả năng được chấp nhận sẽ cao hơn rất nhiều so với các trường đại học ở các thành phố lớn trong khi chất lượng gần như không có sự chênh lệch đáng kể. Và điểm quan trọng nhất là chúng tôi – những du học sinh Việt Nam luôn chào đón các bạn. Tuy nhiên có những hạn chế là ở đây so với Mát- xcơ- va thì chỉ là một thành phố nhỏ - thành phố “nhà quê” nên không có nhiều địa điểm đẹp và đi chơi được như thủ đô, vì vậy nếu bạn nào muốn đi thăm nhưng địa điểm nổi tiếng của Nga thì phải đợi đến nghỉ hè, chứ không thể sắp xếp vào cuối tuần được.
Bốn mùa Tyumen (Ảnh: ST)







Điều thứ hai không kém phần quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là về các trường nhận học sinh quốc tế. Một cách tổng thể thì Tuymen là một trung tâm giáo dục lớn của cả khu vực, ở đây có tổng cộng 10 trường đại học và tương đương, với hơn 110 nghìn học sinh. Trong đó có 4 trường đại học lớn, nhận học viên quốc tế, với hầu hết các nhóm ngành tại Nga ( 28 nhóm ngành hệ đại học – 4 năm, 2 nhóm ngành hệ chuyên gia – 5 năm, 24 nhóm ngành hệ cao học) cụ thể như sau:
Thứ nhất, Trường Đại học Tổng hợp bang Tyumen ( Тюменский государственный университет) – được thành lập từ năm 1930, đây là trường đại học lớn nhất của thành phố, với hơn 30 nghìn sinh viên, học tại 11 trường, khoa , viện thành viên. Trường luôn nằm trong top 40 trường đại học tốt nhất của Nga, và top 10 các trường theo mức độ hội nhập quốc tế. Đội ngũ giảng dạy chất lượng cao với 1.111 giảng viên, trong đó có 89 giáo sư, 362 phó giáo sư, 9 giáo sư nước ngoài, 203 tiến sĩ và 836 phó tiến sĩ. Trường nhận đào tạo 16 ngành đại học và 14 ngành thạc sĩ cho sinh viên nước ngoài. Website của trường: http://www.utmn.ru/
Các khoa, viện đào tạo của Trường Đại học bang Tyumen (Ảnh: ST)



Cơ sở giáo dục thứ hai là Trường Đại học Dầu khí bang Tuymen, là một trong những trường đại học hàng đầu của Nga về lĩnh vực đào tạo dầu khí, mỏ, địa chất và các lĩnh vực liên quan, trường đang đào tạo hơn 30 nghìn sinh viên. Được thành lập năm 1956 , trường đã hình thành một đội ngũ cán bộ giảng viên giàu kinh nghiệm, chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ - kĩ thuật với 225 tiến sĩ, 787 phó tiến sĩ. Trong những năm gần đây, cùng với trường ĐHTHB Tyumen, trường dầu khí cũng nằm trong top 40 những trường đại học tốt nhất tại Nga, và top 20 những trường đại học hàng đầu về nhu cầu sử dụng lao động. Hàng năm trường nhận đào tạo 13 nhóm ngành đại học, 9 nhóm ngành thạc sĩ cho sinh viên nước ngoài. http://www.tsogu.ru/
Giảng đường, các khu chức năng và ký túc xá – ТюмГНГУ ( Ánh: ST)




Trường đại học xây dựng và kiến trúc Tyumen được thành lập năm 1971, đạo tạo cán bộ cho tất cả các ngành công nghiệp xây dựng. Trường có quy mô 12 nghìn học viên với hơn 500 cán bộ giảng viên. Trường có cơ sở vật chất hiện đại với 5 tòa nhà giảng đường, 3 ký túc xá, 1 trung tâm thể dục thể thao ( có bể bơi và phòng tập thể hình), 2 nhà ăn, 1 trung tâm thông tin và thư viện điện tử hiện đại - rộng 5500 m2 , một trung tâm thực hành, thí nghiêm xây dựng rộng 11 500 m2 . Đáp ứng được những nhu cầu cao nhất của sinh viên. Trượng hiện đang nhận 4 nhóm ngành đại học và 2 nhóm ngành hệ thạc sĩ cho học viên nước ngoài, thuộc lĩnh vực công nghệ và xây dựng. http://www.tgasu.ru/
Trường Đại học Xây dựng và kiến trúc Tyumen ( Ảnh: ST)




Ngôi trường cuối cùng tuy nhỏ bé nhất nhưng lại nắm giữ nhóm ngành đặc biệt hấp dẫn – Trường Đại học Y Tyumen, một trong những ngôi trường được đánh giá rất cao về sự nghiêm túc và sự tự giác chăm chỉ của sinh viên, như một người bạn Nga của mình nhận xét: “đây là ngôi trường chỉ giành cho những người chăm chỉ và tự giác”. Được thành lập từ năm 1963, sau hơn nửa thế kỉ xây dựng và trưởng thành, hiện trường là nơi đào tạo cán bộ bác sĩ cho hơn 20 bệnh viện trong khu vực, với gần 4000 sinh viên, cùng một đội ngũ đông đảo giảng viên bao gồm 127 tiến sĩ và 297 phó tiến sĩ, trong đó có một Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học LB Nga. Trường hiện nhận sinh viên quốc tế thuộc nhóm ngành Y học lâm sàng, bao gồm cả ba chuyên ngành y học, Nhi khoa và Nha khoa. Nhà trường chỉ nhận đào tạo đại học hệ chuyên gia (tốt nghiệp tương đương thạc sĩ). http://www.tyumsmu.ru/index.html
Trường Đại học Y Tyumen (Ảnh: ST)








Về các nhóm ngành, chuyên ngành cụ thể cùng tên trường tiếp nhận, các bạn có thể xem thêm ở địa chỉ sau: http://www.mediafire.com/download/ww9iwf9i7fblk1o/Mã+ngành+tuyển+sinh+tại+thành+phố+Tyumen.xls . Mọi thông tin thắc mắc hoặc cần tư vấn có thể gửi liên hệ trực tiếp theo địa chỉ : https://www.facebook.com/LHSTyumen/?skip_nax_wizard=true hoặc gửi mail vào: huynhduck25a@gmail.com
Mong rằng các bạn có thêm được những thông tin bổ ích để lựa chọn ngành cũng như trường học phù để học tập tại Nga, hẹn gặp các bạn tại nước Nga xinh đẹp!
Lê Huỳnh Đức






Đơn vị trưởng lưu học sinh thành phố Tyumen – LB Nga
 

Attachments

  • GIỚI THIỆU VỀ CUỘC SỐNG VÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ TYUMEN.docx
    1.9 MB · Đọc: 330
  • Mã ngành tuyển sinh tại thành phố Tyumen.xls
    73 KB · Đọc: 338

Vũ Đức Dũng

Thành viên thường
thực sự mình rất băn khoăn khi không biết phỉa lựa chọn trường nào/\. đây thực sự là một thông tin rất tốt.
cõ lẽ mình sẽ chọn một ngôi trường trong thành phố này. cảm ơn bạn nha.
:)))))
 

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор
KHÓA DỰ BỊ TIẾNG NGA ĐẦU TIÊN TỐT NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ TYUMEN – LB NGA
Ngày 31/05/2016, tại Viện Khu vực và Quan hệ Quốc tế - Trường Đại học Tổng hợp Tyumen đã tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho các học viên quốc tế học dự bị tiếng Nga tại trường. Đây là khóa đầu tiên nhà trường đào tạo cho các du học sinh Việt Nam – bao gồm 5 bạn ( 4 nam và 1 nữ).
Đến dự có bà Dzida Natalia – Phó giám đốc Viện KV-QHQT và các giảng viên trực tiếp giảng dạy: cô Tatyana Markuts – Phụ trách chuyên môn, cô Elvira Sadykov, Natalia Kartseva ... Thay mặt nhà trường, bà Dzida Natalia đã nói lời phát biểu, khen ngợi sự nỗ lực học tập, nghiêm túc nghiên cứu tiếng Nga và văn hóa Nga, của các học viên, tất cả đã đạt được kết quả đáng tự hào, bà bày tỏ sự cảm ơn vì sự hợp tác, phối hợp học tập của mọi người, thay mặt nhà trường, bà gửi lời chúc thành công và học tập tốt tới tất cả các lưu học sinh, mong rằng với những gì đã được trang bị tại đây, các bạn có thể tự tin học tập và hiệu quả trong quá trình nghiên cứu, sống và làm việc tại đất nước Nga xinh đẹp. Sau bài phát biểu xúc tích nhưng vô cùng ý nghĩa, bà Dzida Natalia đã trao giấy chứng nhận kết quả học tập cho các học viên quốc tế và chụp ảnh lưu niệm. Sau đó cô Tatyana Markuts – người trực tiếp phụ trách lớp học, giảng viên ngữ pháp đã trao giấy khen – giấy chứng nhận cho các sinh viên tham gia kì thi Olimpic tiếng Nga – Vùng liên bang Ural, và cả giấy khen các giảng viên vì đã có thành tích bồi dương học sinh tham gia kì thi trên đạt kết quả cao. Buổi lễ kết thúc với một bữa tiệc nhỏ - tổ chức theo phong cách Nga, với trà đen và các loại bánh ngọt truyền thống, đồng thời cùng theo dõi phần trình chiếu do chính các giảng viên thực hiện, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong thời gian cùng nhau nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Nga, sau đó các bạn cùng nhau hát những bài hát tiếng Nga, đã được học như “Hy vọng” (Надежда), “Kachiusa” (Катюша) ... Vào cuối buổi tiệc, các bạn du học sinh Việt Nam đã giới thiệu về Việt Nam qua một video ngắn bằng tiếng Nga:
https://vimeo.com/139180507 do Bộ Ngoại giao Việt Nam thực hiện năm 2015, để lại ấn tượng sâu sắc đến toàn thể các giảng viên và các bạn du học sinh về đất nước, con người Việt Nam.
Đối với các bạn du học sinh Việt Nam tại thành phố Tyumen, đây là một mốc thời gian quan trọng. Năm học 2015-2016 là lần đầu tiên có các du học sinh Việt đến học tại thành phố này, bao gồm 6 bạn, học tại hai trường là Đại học Tổng hợp Tyumen và Đại học Dầu khí Tyumen ( Năm nay hợp nhất với trường Đại học Kiến trúc và Xây dựng Tyumen thành trường mới, mang tên trường Đại học Công Nghiệp Tyumen). Với bao khó khăn khi bắt đầu cuộc sống mới tại một thành phố mới, mọi công việc đều phải bắt đầu từ con số không, nhưng với tình đoàn kết, thương yêu lẫn nhau, các bạn đã vươn lên, vượt mọi khó khăn trong cuộc sống và học tập, hòa nhập vào cộng đồng nơi đây, và từng bước khẳng định được mình.
Điều rất đáng để tự hào là trong buổi lễ ngày hôm này, với 5 bạn sinh viên tốt nghiệp, cả 5 bạn đều đạt chuẩn đầu ra, với chứng chỉ tương đương B1 tiếng Nga – mức độ yêu cầu của Bộ Giáo dục – Khoa học Nga đối với sinh viên nước ngoài học đại học. Không có bạn nào phải thi lại, tất cả các bạn đều có nhiều nhất 1 điểm 4, còn lại là điểm 5 – điểm cao nhất trong thang điểm xếp loại của Nga. Tự hào hơn là trong số 4 bạn của toàn khóa đạt kết quả xuất sắc toàn phấn (tất cả các điểm đều đạt 5) có hai bạn Việt Nam là Vũ Đức Dũng và Lê Huỳnh Đức. Cùng với đó, có 4 bạn nhận giấy khen vì đã có thành tích cao trong kì thi Olimpic tiếng Nga cho người nước ngoài – Vùng liên bang Ural ( với 6 tỉnh và khu tự trị) – gồm hai bạn đã kể trên cùng hai bạn Quách Văn Tiến và Phạm Ngọc Hưng. Riêng bạn nữ - Nguyễn Thị Huyên, tuy không tham gia cuộc thi trên, nhưng cũng đạt kết quả rất đáng nể phục – 3 điểm 5, 1 điểm 4, và vô cùng đáng khen ngợi hơn nữa, khi hôm nay bạn đã mặc bộ áo dài truyền thống Việt Nam để giới thiệu cho các bạn bè quốc tế, nhận được những lời ngợi khen.
Tuy chỉ được học hơn 6 tháng dự bị tiếng ( từ tháng 11/2015 đến tháng 05/2016) – ít hơn 3 tháng so với tiêu chuẩn do sang muộn, nhưng với tinh thần hiếu học, chịu khó, và phương châm “mang chuông đi đánh xứ người”, các bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập của mình, viết những tranh đầu tiên của truyền thống du học sinh Việt Nam tại thành phố Tyumen, nhận được sự yêu mến của giảng viên, sự tôn trọng, nể phục của các sinh viên quốc tế, xứng đáng với truyền thống của du học sinh Việt Nam tại Nga nói riêng, và du học sinh Việt Nam trên toàn thế giới nói chung. Chúc các bạn giữ vững phong độ, đạt kết quả tốt như vậy trong những năm học tiếp theo, và dìu dắt các bạn du học sinh khóa sau, viết tiếp truyền thồng của đơn vị mình.
Một kì thi nữa lại đến, chúc tất cả cácbạn, các anh chị em du học sinh Việt Nam trên toàn thế giới may mắn, đạt kết quả tốt, gặt hái nhiều kiến thức và kinh nghiệm, sớm đem về phục vụ công cuộc xây dựng đất nước.


Lê Huỳnh Đức
Trưởng đại diện lưu học sinh thành phố Tyumen

Một số hình ảnh tại buổi tốt nghiệp:



Trước giờ khai mạc


Các du học sinh vui mừng khi được nhận giấy chứng nhận kết quả học tập


Chụp cùng với các giảng viên chính


Đội Việt Nam – «Вьетнамская команда»


Hai cô trò đều xinh


Tiệc chia tay




Bạn cùng nhóm và những cô giáo – những người mẹ hiền
 
Last edited by a moderator:

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор
Anh/chị/cô/chú nào quản trị làm ơn giúp em xoay lại cái ảnh ở bên trên với ạ:43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg::43.jpg:, trong máy em ảnh thẳng mà em up lên thì làm kiểu gì nó cũng cứ thích nằm ngang, em bó tay:50.jpg::50.jpg::50.jpg:. Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ ạ :55.jpg::55.jpg::55.jpg:
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Có một hình bị ngược, mình đã sửa rồi bạn nhé.
 

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор
Tổng lãnh sự Vũ Huy Mừng thăm làm việc tại tỉnh Tyumen


Từ ngày 27-28/4/2016, Tổng lãnh sự Vũ Huy Mừng đã thăm làm việc tại tỉnh Tyumen, là một trong những tỉnh thuộc khu vực lãnh sự của TLSQ.
Trong chuyến thăm làm việc hai ngày, TLS đã có các cuộc gặp, trao đổi với Phó tỉnh trưởng V. Shumkov, Phó thị trưởng thành phố A. Viacheslap. Tại cuộc gặp, TLS Vũ Huy Mừng phát biểu cho biết, mục đích chuyến thăm của ông tới Tyumen là tìm kiếm khả năng hợp tác giữa tỉnh với Việt Nam; đánh giá cao tiềm năng phát triển và hợp tác song phương giữa hai bên; đề xuất một số phương hướng hai bên có thể hợp tác trong thời gian tới là hợp tác trong lĩnh vực du lịch, giáo dục, văn hóa và nhân văn cũng như hợp tác liên doanh trong một số ngành công nghiệp nhẹ như dệt may. Phó tỉnh trưởng cho biết, tỉnh sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực du lịch vì Việt Nam nổi tiếng có những bãi biển đẹp và được người dân Nga rất ưa thích. Ngoài lĩnh vực du lịch, ông đưa ra ý kiến về một số định hướng hợp tác có triển vọng giữa hai bên đó là liên doanh xây dựng một tổ hợp SX sữa (tỉnh đã gửi đề xuất này đến công ty Vinamilk); việc cung cấp các trang thiết bị trong ngành dầu khí cho Việt Nam; đề nghị cung cấp thông tin về các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dệt may để trao đổi hợp tác; thiết lập quan hệ và hợp tác sản xuất đồ gỗ giữa hai bên. Phó Tỉnh trưởng cũng cho biết: Tỉnh Tyumen nói riêng và nước Nga nói chung là một thị trường lớn cho các sản phẩm ngành công nghiệp nhẹ, tỉnh Tyumen mong muốn thu hút nguồn đầu tư và sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong việc ưu đãi giá thuê đất, chi phí điện, nước, miễn giảm thuế… Hai bên cũng nhất trí cần tăng cường tiếp xúc giữa các cơ quan hai bên, trao đổi đoàn doanh nghiệp. Nhân dịp này, TLS Vũ Huy Mừng đã mời lãnh đạo tỉnh Tyumen sang thăm Việt Nam để có thể hiểu sâu sắc hơn về Việt Nam cũng như tìm kiếm các đối tác hợp tác kinh tế.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, TLS Vũ Huy Mừng cũng đã đến thăm Công viên công nghiệp của tỉnh Tyumen , Trung tâm Vườn ươm sáng tạo kinh doanh Tây Siberia, thăm và nói chuyện tại Đại học Công nghiệp Tyumen .
(Nguồn: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg)​
 

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор
Giống như mọi thành phố khác ở Nga, Tyumen cũng có ngày lễ của thành phố mình, ngày mà mọi công dân đều được nghỉ ngơi và tham gia vào các hoạt động kỉ niệm của mình. Ngày thành phố của Tyumen được chọn là ngày thứ bảy cuối của tháng 7, ngày mà theo sử sách ghi lại, là ngày thành lập thành phố. Năm 2016 Tyumen tròn 430 tuổi, là thành phố lâu đời nhất của người Nga tại vùng Xibia, được thành lập từ năm 1586, Tyumen là viên gạch đầu tiên trong quá trình mở rộng lãnh thổ của Nga trên mảnh đất Xibia này.
Ngày kỉ niệm thành phố diễn ra với rất nhiều hoạt động tập thể, từ sáng kéo dài cho tới đêm muộn, bắt đầu là lễ diễu hành với sự tham gia của rất nhiều người: dẫn đầu là những kị binh, đại diện cho tất cả các nhóm sắc tộc có mặt tại Nga thế kỉ 16, từ những người Cô-dắc đến những chiến binh Tác-tar, những chiến binh trung cổ, những giáo sĩ chính thống . . . theo sau là những đoàn người đại diện cho mọi thành phần của Tyumen hiện tại: các trường đại học, các tập đoàn, công ty lớn, các câu lạc bộ, thậm chí cả đoàn xe của những người dọn vệ sinh thanh phố, tất cả những người đang hàng ngày đóng góp cho thành phố thêm tốt đẹp hơn.
Đồng thời với lễ diễu hành ở quảng trường trung tâm, tại các địa điểm khác – các công viên, quảng trường, đài tưởng niệm . . . đều có các buổi trình diễn văn nghệ, các trò chơi cộng đồng . . . những hoạt động này kéo dài tới tận đêm.
Vào lúc 10 giờ đêm, tại bờ sông tổ chức bắn pháo hoa, với sự có mặt của hàng vạn người, thật hiếm khi thấy thành phố bị tắc đường như vậy, buổi bắn pháo hoa đặc biệt ở chỗ nó không kéo dài liên tục, mà ngắt quãng, vì mục đích của nó là kéo dài tới hơn một giờ đồng hồ, đây thực sự là một lễ hội sắc màu, cùng với ngày Chiến thắng là hai dịp đặc biệt trong năm được nhà nước tổ chức bắn pháo hoa. Xin gửi đến các bạn một số hình ảnh tại buổi lễ.




















 

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор
Tobolsk (Тобольск) – "Cố đô vùng Sibir"


Có một điều rất thú vị mà không phải ai cũng biết, đó là nước Nga không phải chỉ có duy nhất một Kremlin tại thủ đô Mát-cơ-va mà còn có rất nhiều địa phương có công trình kiến trúc này. Và một điều còn thú vị hơn, đó là tại thành phố Tobolsk – thuộc tỉnh Tuymen còn tồn tại – không chỉ có Kremli duy nhất của toàn vùng Xibia – mà còn có một quảng trường mang tên “Quảng trường Đỏ”. Lý do chính là tại nơi đây, cách đây hàng trăm năm, là thủ phủ của toàn vùng Xibia, trải dài từ dãy U-ran cho tới bờ biển Thái Bình Dương, từ khi ấy nó đã mang trong mình sứ mệnh trung tâm hành chính, văn hóa, tôn giáo và kinh tế của vùng, là nơi ghi dấu sự khởi đầu, phát triển của người Nga tại Châu Á, là cánh cửa của Phương Đông khi vào Nga. Sẽ là một thiếu sót to lớn đối với những ai tìm hiểu về Xibia mà lại không biết gì về thành phố xinh đẹp này.


Ảnh chụp mùa đông năm 2009 do M.A. Medvedev khi ấy là tổng thống Nga chụp trên máy bay

Câu chuyện về Tobolsk của chúng tôi bắt đầu sau chuyến đi hơn 250km từ thành phố Tyumen trong chương trình khóa học hè với chủ đề “Mở ra Xibia”. Với những ai ở Nga, mà không có “vinh dự” được học tập hay sinh sống ở mảnh đất Xibia này, có lẽ sẽ không thể tưởng tượng hết được cái sự vĩ đại của Nước Nga, bởi lẽ với Tyumen, Tobolsk là thành phố gần nhất – rất gần, chỉ vẻn vẹn 250 km mà thôi. Chính trên hành trình đó, chúng tôi đã tận mắt được nhìn thấy thiên nhiên hùng vĩ và bát ngát của Nga. Và khi đến được Tobolsk sau hơn 4 giờ, chúng tôi bắt đầu trải nghiệm của mình, và kể lại cho các bạn nghe ngay sau đây.


Nhà thờ Sophia - Assumption, trung tâm hành lễ, nhà thờ chính thống giáo cổ nhất Xibia, là trung tâm cai quản phần hồn của vùng Xibia
Tobolsk là một trong những thành phố đầu tiên của người Nga tại Xibia, lịch sử của thành phố bắt đầu vào mùa xuân năm 1587 – tức là thành phố sẽ kỉ niệm lễ sinh nhật thứ 430 của mình vào đầu năm sau. Việc thành lập thành phố - khi ấy chỉ là một ngôi làng – là kết quả từ những chiến thắng của người Nga, với thủ lĩnh là Ermac và những người lính Cô-dắc của ông với Hãn quốc Xibia, đánh dấu quá trình thực dân hóa của Đế chế Nga đối với vùng đất giàu tài nguyên này.

Trung tâm thương mại Âu - Á, nơi từng được mệnh danh là nơi ở của những người giàu nhất Xibia
Chỉ sau ngày thành lập 3 năm, vào năm 1590 thành phố trở thành “Thủ đô của Xibia” và đến thời cải cách của Pi-ốt Đại đế năm 1708, nó trở thành trung tâm hành chính của Tỉnh Xibia – với địa giới bắt đầu từ vùng U-ran trải dài tới vùng Alaska – mảnh đất mà sau này đã bị Nga “bán lại” cho Mĩ. Chính tại nơi này, người ta đã dựng lên Kremli Tobolsk và “Quảng trường Đỏ” - nơi ở của Toàn quyền Xibia cùng người đứng đầu giáo hội chính thống giáo Nga của toàn vùng Xibia.

Ngai vàng ở chính giữa chưa từng có người ngồi, bởi lẽ nó chỉ dành cho Hoàng đế của Nga, bên cạnh nó ở góc phải là ghế ngồi cho quan Tổng đốc - toàn quyền Xibia
Thành phố cũng là nơi sinh ra nhà hóa học thiên tài – Men-đê-lê-ép và cũng là nơi ông sống khi nghỉ hưu. Tại nơi này chúng tôi mới biết được rằng thời đi học, mặc dù có bố là hiệu trưởng trường trung học, nhưng nhà hóa học của chúng ta có kết quả học tập tương đối kém, hầu hết là điểm 3, chỉ có rất ít điểm 4 và 5. Chính vì thế mà sau giờ học, ông thường được các thầy giáo phụ đạo thêm bằng các bạn. Vậy nhưng đến khi học lên đại học, tài năng của ông tự nhiên bột phát, ông học xuất sắc nhiều môn, trong đó đặc biệt giỏi là môn hóa học, rồi trong thời gian làm giáo sư, ông đã cho xuất bản cuốn sách về của mình, mà trong đó có bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – một người bạn của bất kì ai học tập môn hóa.

Bảng điểm thời học sinh của Men-đê-lê-ép
Nơi đây còn lưu giữ những kỉ niệm về “Những người Tháng Chạp” – một sự kiện lịch sử mà mọi người yêu lịch sử Nga đều biết. Đó là vào năm 1818, những người trí thức, tiến bộ, trong đó có cả những công tước Nga, những con người còn rất trẻ đã tiến hành cuộc đảo chính nhằm lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tại Nga, mục đích của học là lập nên nền cộng hòa, hoặc chí ít là nền quân chủ lập hiến, tuy nhiên, những hoài bão cách mạng thất bại, một bộ phận trong số họ thoát án tử hình, va bị đày đến vùng Xibia lãnh lẽo, mà chủ yếu là ở Tobolsk, bỏ lại những người vợ xinh đẹp của mình, câu chuyện của họ đã được những nhà làm phim Xô-viết dựng thành bộ phim nổi tiếng « звезда пленительного счастья». Chính những người này đã có những cống hiến to lớn vào sự phát triển của mảnh đất lưu đày họ, và những di tích còn lại luôn được người dân lưu giữ, như một sự biết ơn, cũng như đánh giá cao sự dũng cảm, vĩ đại của những người cách mạng trẻ tuổi.

Phòng Thụy Điển - được xây dựng theo kiến trúc Thụy Điển, do chính những người lính Thụy Điển xây dựng đầu thế kỉ 18
Tobolsk không to lớn, không hoành tráng được như Mát-cơ-va, nhưng nó đã đóng một vai trò to lớn trong lịch sử của nước Nga, và những dấu ấn mà thời gian để lại cho nó sẽ là những chứng nhân của câu chuyện dựng nước, giữ nước của dân tộc Nga. Hành trình khám phá nước Nga sẽ càng trở nên sống động và trọn vẹn với những ai từng có một lần đặt chân lên mảnh đất cố đô Xibia này, chỉ cần một ngày là các bạn có thể tham quan hết toàn bộ Kremli với “Quảng trường Đỏ”. Hãy đến với Tobolsk trong chuyến khám phá Xibia của bạn, tôi chắc chắn đó không bao giờ là một quyết định không sáng suốt.
 

Oải hương

Thành viên thường
Những ngày đầu đặt chân đến Tyumen

Nếu bạn sắp đến Nga du học, nếu đã vô tình đọc được những dòng đầu của bài viết này thì tôi hi vọng rằng các bạn có thể bỏ ra cho mình thêm vài phút nữa để đọc hết những gì mà tôi đã viết ra đây, nó có thể quá dài nhưng đó là những cảm xúc thật và cũng có thể là những gì bạn sắp trải qua những ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố Tyumen xinh đẹp này trong tương lai...

Một chặng bay dài từ Việt Nam sang Nga đã khiến chúng tôi khá mệt mõi và dường như mọi năng lượng trong người đã sắp cạn kiệt. Sau khi đáp cánh xuống sân bay Domodedovo tôi nhớ lúc đấy là đã tầm gần 5h chiều theo giờ Moscow và nhiệt độ ngoài trời là 5 6 độ, cái lạnh khiến cho cảm thấy tê buốt và người thêm rã rời hơn. Cho đến khi qua được của hải quan Nga, mọi thứ với tôi có lẽ đã ổn hơn nhưng tôi vẫn không thể tin được mình đã đặt chân đến một nước mới, một bầu trời mới, một vùng đất mới để theo đuổi ước mơ của mình.


(Ma cũ đón ma mới :D )
Và để về đến Tyumen thành phố mà chúng tôi sắp được học tập và sinh sống thì phải ngồi đợi thêm tầm 8 tiếng đồng hồ để bay chuyển tiếp chuyến nội địa. Được các cô chú Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nga đón chúng tôi còn được các anh đã từng là sinh viên học tập tại Tuymen chào đón để hướng dẫn làm các thủ tục cho chuyến bay tiếp theo. Thật sự trong tôi lúc đấy rất vui vì được các anh nhiệt tình chỉ dẫn chứ nếu không có lúc đấy tôi đã khóc ngất lên rồi bởi chúng tôi chưa rành tiếng Nga để có thể giao tiếp trong các vấn đề tại sân bay rộng lớn mênh mông ấy. Tạm biệt các anh với lời hứa: “ lúc nào có ngày nghỉ các anh nhớ về Tyumen chơi với chúng em nhé ”.
Chúng tôi, sau 2 tiếng bay từ Moscow cũng đã về đến tp.Tymen là tầm 4h sáng. Niềm hạnh phúc vỡ òa nhất khiến tôi muốn bật khóc là được các anh chị, các cô chú và mọi người ra hẳn tận sân bay để đón. Có lẽ vì biết chúng tôi đã quá mệt nên mọi người chẳng để chúng tôi phải tay xách nách mang đồng hành lý nặng nề của mình.


(Tyumen đầu đông)
Ngoài trời lúc này là tầm 3 4 độ, tôi không thể nào chịu nỗi được vì trước giờ nơi tôi sống ở Việt Nam quanh năm là nắng nóng nên vì thế khả năng chịu lạnh của tôi là rất kém. Lúc này tôi cảm thấy nhớ nhà vô cùng, vô vàn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Bản thân tôi đang tự hỏi chính mình có mạnh mẽ không khi giờ đây đã chính thức tự lập trên con đường mình chọn? Một cô gái 19 tuổi ra đi hoàn thành ước mơ và mang trong mình biết bao hi vọng bao niềm tin từ gia đình, bạn bè, người thân, mọi người và từ chính mình, có quá nặng nề không khi không thể nào biết được rằng liệu mình có hoàn thành tốt như những gì mong muốn không? Trong vô thức ấy tự nhiên nước mắt tôi lại rơi, không hiểu lý do là gì, hay do cái gió lạnh xốc vào mắt làm mắt đỏ hoe nhỉ, à lúc này tôi lại bắt đầu thấy nhớ nhà, không biết ở nhà mọi người đang làm gì nhỉ. Cắt ngang dòng duy nghĩ ấy chú Cường-một trong những người đón chúng tôi liền đưa điện thoại của chú bảo cháu hãy gọi về nhà cho bố mẹ yên tâm nhé. Tôi liền vội vàng bấm số máy của bố mình gọi về ngay, vừa nghe được giọng bố tôi cảm thấy mọi thứ dường như đang vỡ òa... Sau cuộc trò chuyện ngắn với bố tôi không còn đủ sức để quan tâm đến xung quanh mình, tôi đang thấy quá mệt, mệt đến rã rời và ngủ đi lúc nào không hay.
Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng ký túc xá, bước xuống xe tôi được các bạn, các em xuống đón một cách rất nhiệt tình. Rất may mắn cho chúng tôi là được bác bảo vệ xếp hẳn lên phòng chị Huyên-chị sv VN đang học tại đây. Đến phòng thì mọi người đã nhận ga gối giùm rồi trải ga gối giùm luôn và bảo tôi hãy rửa mặt cho tỉnh rồi đi ngủ đi cho khỏe, hãy ngủ một giấc thật sâu vì hôm nay chị mệt vì chuyến bay dài rồi.
Những người mà mình chưa một lần gặp mặt ngoài đời mà cảm thấy thân thương và tốt bụng quá. Tôi cảm động lắm, và thế là nước mắt chực trào ra, cảm thấy mọi người quá tốt và rất nhiệt tình khi lo lắng cho chúng mình đến thế.
Sau một giấc ngủ dài tôi được ăn bữa cơm rất ngon và vô cùng ấm cúng trong ngày đầu tiên tại nơi đất khách này. Mọi thứ ở đây rất tốt, phòng ngủ rất thỏa mái, có hẳn phòng bếp nấu ăn với đầy đủ thiết bị, “sang chảnh, đầy đủ” như một căn hộ chung cư vậy, thích lắm vì rất thỏa mái, mọi thứ như ở nhà, à mà không phải hơn ở nhà chứ nhỉ.


(Phòng ở sang chảnh)
Hôm đó là chủ nhật nên chiều mọi người dẫn tôi sang chỗ cô chú người Việt bán hàng để gặp cô chú và làm bữa tiệc thịt nướng... Các cô chú ở đây rất dễ mến và vô cùng thân thiện, ngay bữa đầu tiên gặp mọi người rất quý mến nhau và tôi cảm thấy ấm lòng vì được các cô chú hỏi thăm, quây quần nướng thịt bên bếp than đỏ, thấy ấm cúng vô cùng. Cảm giác với mọi người rất thân thuộc và giống như là người nhà của mình. Mặc dù nơi đây rất lạnh nhưng tình người ở đây bao la đủ để sưởi ấm cho tâm hồn bạn cho những ngày tuyết rơi giá rét. Không những thế mọi người sợ sang đây lần đầu không chịu được rét lạnh của xứ sở Bạch Dương này nên thay phiên hỏi chúng tôi các cháu có lạnh không, không chịu được hãy chạy vào nhà, vào phòng cho có lò sưởi cho ấm này, phòng này này. Không những thế sợ những áo ấm chúng tôi mang sang không đủ dày để qua cơn giá rét, cô Hươgg - một trong những cô chú người Việt đang sinh sống tại đây: cháu lấy chiếc áo của cô bán về mặc cho nó ấm này, áo cháu đang mặc thế này mỏng lắm mà trời này lạnh kiểu buốt buốt cháu không chịu được đâu, đấy đấy vào thử đi, vào thử cho cô xem thử như thế nào. Thật sự là lúc đấy tôi đã rất thích, thích lắm, không những thích chiếc áo ấy mà còn rất thích và quý mên tấm lòng mà cô dành cho tôi cũng như các du học sinh mới sang. Không những thế vào nhwunxg dịp cuối tuần hay ngày nghỉ cũng tôi được snag nhà cô chú ăn cơm, quây quần bên nhau, vui vẻ cảm giác ấm cúng vầ rất hạnh phúc. Đấy, những người chưa bao giờ bạn gặp họ trong đời, nhưng họ vẫn yêu mến bạn như thế, chăm lo quan tâm cho bạn một cách ân cần như thé thì tôi chắc chắn rằng chỉ có ở Tyumen này, chỉ có các cô chú ở đây mới xem các sinh viên VN là con là cháu thật sự của họ. Bản thân tôi cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì đã gặp những người tốt như thế.


(Bữa ăn ấm áp)

(Và món tráng miệng tuyệt vời)
Nếu có ai hỏi có thích nghi được với môi trường ở đây không thì câu trả lời của tôi là có và mọi thứ rất tốt , không chỉ tốt bởi về cuộc sống. Không chỉ tốt khi được gặp mọi người rất tốt mà trường học cũng rất tốt. Ngày đầu đến trường để nhập học và hoàn thành các thủ tục tôi được một thầy giáo và các bạn sinh viên ở đây từ nước ngoài cho đến sinh viên Việt Nam hướng dẫn rất cụ thể và nhiệt tình, thầy cô ở đây rất thân thiện và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng tôi từ việc khám sức khỏe, gia hạn visa, giới thiệu lớp học, chương trình học,... Các cô giáo dạy dự bị ở đây rất tốt, việc học tiếng Nga với tôi rất khó khăn nhưng nhờ sự ân cần của các cô đã phần nào giúp tôi bớt lo sợ hơn cũng như cải thiện được khả năng tiếng Nga của mình mỗi ngày. Mọi người ở đây rất yêu mến, quý mến sinh viên khi đến đây học tập và giao lưu, chính về thế đã khiến tôi bớt bỡ ngỡ hơn cho nhưng ngày đầu học tập tại môi trường mới, xa lạ này.
Không ồn ào, vội vã như Moscow, cũng không tấp nập, đông đúc như Xanh-Petecbua nhưng Tyumen lại là một thành phố yên bình, tuyệt vời theo đúng nghĩa của nó. Có thể với cái tên Tyumen ấy, bạn sẽ thấy lạ lẫm nhưng đừng lo vì nước Nga vĩ đại có đến hàng trăm hàng ngàn thành phố phát triển lận mà nên bạn đừng quá lo lắng. Vì khi đến đây rồi, bạn sẽ thấy mọi thứ rất tuyệt vời và vô cùng thú vị. Tất cả những gì đẹp nhất, hấp dẫn nhất nơi đây vẫn luôn chào đón bạn khám phá và gán bó.
Có thể bây giờ bạn đang lo lắng có nên chọn nơi đây hay không,à tôi cũng từng như các bạn đấy, tôi đã từng có suy nghĩ như các bạn, cũng trải qua khoảng thời gian tìm kiếm nơi để mình học tập, để trải nghiệm cho những năm tháng tuổi trẻ của mình sắp đến, có những lúc tôi bị chúng bạn cười chê vì tại sao không chọn Moscow hay Xanh-Petecbua sao lại chọn nơi xa lạ như thế, nhưng các bạn ạ, các bạn đã đặt chân đến đây chưa, các bạn đã sống ở đây chưa, hãy tin tôi đi, khi đến đây rồi mọi thứ trước mắt bạn rất tuyệt vời và vô cùng thú vị không kém gì những nơi khác đâu.


(Sinh nhật cô giáo Nga)
Được đến một đất nước mới, vùng đất mới để học tập và sinh sống có đôi lúc bản thân tôi tuyệt vọng vì việc học tiếng khó khăn, giao tiếp hằng ngày, rồi bạn sẽ thấy nhớ nhà đến phát điên vì mình đang cách xa những người mình yêu thương nhất đến hàng ngàn cây số, cách xa đến hơn 10 giờ bay. Sẽ cảm thấy mọi thứ giờ như quá xa vời, tôi sợ mình bị cô đơn, tôi sợ mình sẽ làm không được những mục tiêu đặt ra ngay trong thành phố rộng lớn này. Tôi sợ những niềm tin, hi vọng của mọi người và của chính bản thân tôi bị đánh mất đi bởi sư thất bại của mình. Nhưng các bạn ạ, ai rồi cũng sẽ lớn, ai rồi cũng sẽ trưởng thành để đối mặt với những bước ngoặc, những khó khăn của cuộc sống mang lại. Nhưng rồi chính nhờ thành phố này, nhờ những con người nơi đây, nhờ những điều tốt đẹp nhất nơi đây mang lại, tất cả đã giúp tôi vượt qua những cảm giác ấy, những khoảnh khoắc dường như bế tắc ấy. Hãy luôn tin rằng, sẽ luôn có những điều tốt đẹp nhất đang chờ và để dành cho bạn và Tyumen chính là một nơi như thế, và chúng tôi cũng thế. Tất cả những gì tuyệt vời đang sẵn sàng chào đón bạn đến để hòa nhập, sinh sống, học tập và gắn bó.



Cảm ơn bạn đã theo đến cuối cùng của bài viết, tôi hi vọng rằng thông qua bài viết này bạn sẽ cảm thấy có chút gì đó quý mến và tò mò muốn khám phá về Tyumen và tôi mong rằng sẽ được gặp bạn vào một ngày không xa tại thành phố thân yêu này.
Chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui cũng như những điều tuyệt vời trong cuộc sống.
Viết cho những năm tháng tuổi trẻ đầu tiên khi đến đây.
Tyumen, ngày 13 tháng 11 năm 2016.​
 
Top