Nếu bạn là người yêu thích thể loại phim có tính nghệ thuật, đặc biệt với người vẫn còn những hoài niệm tốt đẹp về một thời kỳ gian khó nhưng oai hùng của nhân dân Liên Xô trước đây, khi họ bắt đầu tiến hành công nghiệp hóa đất nước, bạn nên xem bộ phim này:
Весна на зеречной улице (1956) –Bản đen trắng.
Đây là phiên bản phim màu
Về điện ảnh Xô viết trước đây, tôi chưa từng nghe ai đề cập đến bộ phim này mà trong những ngày văn hóa Nga chỉ loanh quanh mấy bộ phim như: Bài ca người lính, Đàn sếu bay, Matcova không tin vào những giọt nước mắt...
Về lĩnh vực âm nhạc, có lẽ mọi người nói đến nhạc Nga chỉ qua mấy bài Cachiusa, Đôi bờ, Chiều Matcova...Còn nhiều tác giả, tác phẩm Nga-Xô viết xuất sắc mà người Việt Nam chúng ta chưa hoặc rất ít khi được biết. Có thể do thời trước chưa có internet nên việc tiếp cận, quảng bá các tác phẩm còn khó khăn hoặc nhiều nguyên nhân khác nhưng quả thực đó là sự thiếu sót rất lớn.
Tuy bản thân tôi ở Nga chưa lâu, không làm về văn hóa nghệ thuật, không có nhiều thời gian và điều kiện tìm hiểu kỹ về văn hóa Nga nhưng muốn chuyển tới các bạn một chút ít những gì tôi được biết. Phim gây được tiếng vang và được giải thưởng. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về bộ phim qua google, sẽ cảm thấy bộ phim hay hơn nữa, đặc biệt là diễn xuất của nữ diễn viên chính và số phận ngoài đời của cô ấy.
(Riêng với các mod của diễn đàn nếu cần bản gốc để đưa lên diễn đàn, tôi có thể gửi tặng bản phim gốc đen trắng 1,5 GB có file .srt phụ đề tiếng Nga). (Tôi nghĩ đây là sự phổ biến, quảng bá các tác phẩm đặc sắc của văn hóa Nga để mọi người cùng thưởng thức vì mục đích phi lợi nhuận chứ không phải sự vi phạm bản quyền - Hihi)
Весна на зеречной улице (1956) –Bản đen trắng.
Đây là phiên bản phim màu
Về điện ảnh Xô viết trước đây, tôi chưa từng nghe ai đề cập đến bộ phim này mà trong những ngày văn hóa Nga chỉ loanh quanh mấy bộ phim như: Bài ca người lính, Đàn sếu bay, Matcova không tin vào những giọt nước mắt...
Về lĩnh vực âm nhạc, có lẽ mọi người nói đến nhạc Nga chỉ qua mấy bài Cachiusa, Đôi bờ, Chiều Matcova...Còn nhiều tác giả, tác phẩm Nga-Xô viết xuất sắc mà người Việt Nam chúng ta chưa hoặc rất ít khi được biết. Có thể do thời trước chưa có internet nên việc tiếp cận, quảng bá các tác phẩm còn khó khăn hoặc nhiều nguyên nhân khác nhưng quả thực đó là sự thiếu sót rất lớn.
Tuy bản thân tôi ở Nga chưa lâu, không làm về văn hóa nghệ thuật, không có nhiều thời gian và điều kiện tìm hiểu kỹ về văn hóa Nga nhưng muốn chuyển tới các bạn một chút ít những gì tôi được biết. Phim gây được tiếng vang và được giải thưởng. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về bộ phim qua google, sẽ cảm thấy bộ phim hay hơn nữa, đặc biệt là diễn xuất của nữ diễn viên chính và số phận ngoài đời của cô ấy.
(Riêng với các mod của diễn đàn nếu cần bản gốc để đưa lên diễn đàn, tôi có thể gửi tặng bản phim gốc đen trắng 1,5 GB có file .srt phụ đề tiếng Nga). (Tôi nghĩ đây là sự phổ biến, quảng bá các tác phẩm đặc sắc của văn hóa Nga để mọi người cùng thưởng thức vì mục đích phi lợi nhuận chứ không phải sự vi phạm bản quyền - Hihi)