Phim Tổng thống - "Президент" Фильм Владимира Соловьева

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
26/04/2015, Đài truyền hình "Nước Nga 1" công chiếu bộ phim "Tổng thống", thời lượng khoảng 2,5 giờ.
Có thể mượn luôn lời của V. Putin để "tóm lại": “Ở cương vị Tổng thống, mất đi hương vị cuộc sống của một người bình thường: không thể đi xem phim, không thể tới nhà hát, đi mua sắm…Nhưng những mất mát đó là rất nhỏ so với những gì mà số phận và nhân dân giao phó cho những người ở cương vị như tôi – đó là việc được đóng góp tối đa, làm tất cả những gì mình có thể làm được cho đất nước và nhân dân mình. Và điều đó có thể bồi hoàn được tất cả”.
Phim bắt đầu từ những sự kiện của tháng 8/1999, khi Tổng thống B. Elsin bổ nhiệm V.Putin (giám đốc Cơ quan An ninh, thư ký Hội đồng An ninh) vào cương vị Thủ tướng, và tiếp theo đó công bố V. Putin sẽ là ứng viên cho cuộc bẩu cử Tổng thống sẽ diễn ra sau đó ít tháng. Hẳn ít ai quên lúc đó nước Nga đứng ở ngưỡng cửa của sự ta rã quốc gia: vùng ly khai Trechnia, cuộc chiến do phiến quân ly khai mở rộng cả sang CH Daghestan, các địa phương giành quyền độc lập tự trị tối đa, ngăn sông cấm chợ, (đại loại vùng Craxnodar định cấm đưa gạo ra ngoại lãnh thổ của vùng!) Thời ấy nay ở Nga còn giữ được cả một câu của V.Putin về quyết tâm sẽ truy quét khủng bố ly khai ở khắp mọi nơi, nếu bắt được chúng trong nhà vệ sinh – sẽ “dìm trong chuồng cầu”. Sau đó có lúc ông V.Putin tiếc rằng đã “nói hớ”, không phù hợp với cương vị. Nhưng dân gian lại sủng ái với cách nói dân giã ấy. Cả một loạt các câu gần như ngạn ngữ gốc Putin- Putinizm – được lưu giữ, chúng tồn tại như một phần của hình ảnh người lãnh đạo tận tụy vì việc nước,nhưng hoàn toàn không mất gốc gác “dân thường” của người sinh ra và lớn lên không phải trong lớp quý phái (ông công nhận là có lúc ghen tỵ về điều đó), sống trong căn hộ chung mấy gia đình. Vậy nên cộng sự của V.Putin có lúc phát hoảng vì bao giờ Tổng thống cũng hỏi lại một mảnh giấy có ghi lời đề nghị của bà cụ đã giao trực tiếp cho ông.
Rất thú vị khi nghe V. Putin kể về việc có người năm 1999 đã vào tận phòng làm việc của ông trong “Nhà trắng” để nói : hẳn là ông cũng hiểu rằng ông thể bao giờ trở thành tổng thống ở đất nước này. Phim không đề cập nội dung đó là ai, nhưng những ai ở Nga những năm đó đều biết đến các nhà tài phiệt: B.Berezopski (mất ở Anh 23/03/2013), V.Guxinski (nay sống ở Ixraen), Mikhail Khodorkopxki (nay sống ở Thụy sỹ, sau khi được ân xá cách đây vài tháng).
Phim xoay quanh một câu hỏi chính: Nước Nga đã trưởng thành thế nào trong 15 năm qua?
Với người viết những dòng này, nhớ nhất là từ đầu thế kỷ 21 doanh nghiệp không phải trả bảo kê như trước đó. Các vị mafiozi những năm 90 “nhã nhặn” biến! Một trật tự mới bắt đầu!
Các bạn biết tiếng Nga có thể xem phim qua đường link của kênh truyền hình trên
http://russia.tv/video/show/brand_id/59329
 

Dmitri Tran

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Tôi đang "nợ" bà con 4 tập cuối phim "Tình yêu trước họng súng" và 10 tập "Lính biệt kích" đã GT từ lâu nên không làm sub cho các phim khác được. Nghỉ lễ xong, đang ngồi làm tiếp T.5 "Tình yêu..." đây, tối mai chắc sẽ có xem
Ta còn nhiều người biết tốt tiếng Nga, có thể các bạn ấy xem sao?
 

Dmitri Tran

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Nếu chưa có ai làm, sắp tới tôi sẽ tổ chức làm phụ đề phim này
Chắc không ai làm Vietsub phim này, chị B.Yến và tôi đang làm sub các phim về xã hộii đen (sau "Người đếm sao" tôi làm "Người Alnania" nợ lâu quá rồi). Bác @Danngoc cố gắng làm nhé.
 

Dmitri Tran

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Nếu chưa có ai làm, sắp tới tôi sẽ tổ chức làm phụ đề phim này
Chắc không ai làm Vietsub phim này, chị B.Yến và tôi đang làm sub các phim về xã hộii đen (sau "Người đếm sao" tôi làm "Người Alnania" nợ lâu quá rồi). Bác @Danngoc cố gắng làm nhé.
 
Top