Phim Lính biệt kích. Kết thúc chiến tranh. Tập 7

cuonghkp

Thành viên thường
Chúc mừng bác sớm khánh thành nhà.
Bác dịch rất nhiều phim hay,bản dịch thì thật tuyệt...có điều các bản phim chất lượng kém quá.
Nhìn những dòng phụ đề bị gắn chặt vào đấy mà thấy tiếc đứt ruột,có cách nào khắc phục được không bác.
Cám ơn bác nhiều.
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Chúc mừng bác sớm khánh thành nhà.
Bác dịch rất nhiều phim hay,bản dịch thì thật tuyệt...có điều các bản phim chất lượng kém quá.
Nhìn những dòng phụ đề bị gắn chặt vào đấy mà thấy tiếc đứt ruột,có cách nào khắc phục được không bác.
Cám ơn bác nhiều.
Chào bạn, vì hôm qua vội ngủ nên mình chưa cập nhật kịp. Bản HD đã xử lý xong bạn nhé. Bạn có thể thử kiểm tra lại.
 

Dmitri Tran

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Chúc mừng bác sớm khánh thành nhà.
Bác dịch rất nhiều phim hay,bản dịch thì thật tuyệt...có điều các bản phim chất lượng kém quá.
Nhìn những dòng phụ đề bị gắn chặt vào đấy mà thấy tiếc đứt ruột,có cách nào khắc phục được không bác.
Cám ơn bác nhiều.
Bạn à, tôi tải phim gốc từ các site torrent của Nga toàn là bản HD hoặc 720, chẳng qua đôi lúc Trang phim của ta có trục trặc kỹ thuật.
 

Tolia

Thành viên thường
Thật sự là rất ngưỡng mộ tài năng và tinh thần làm việc hăng say hiệu quả của cụ Dmitri Trần, nào là vừa xây nhà, vừa kiếm tiền, vừa dịch phim phục vụ miễn phí bà con xa gần ( sao thấy cái dịch vụ này của Cụ giống với bình nước miễn phí ở vỉa hè thế nhỉ :):) ...). Tóm lại xì ba xi ba Cụ thêm một lần nữa. Nhà em có thằng bạn ở Nga gửi ít cá astrakan, pho mát dây, bánh mì đen, mỡ muối, rượu Vodka cá tầm...ăn một mình cũng chán nên có dịp sẽ mời cụ để cảm ơn vậy.
 

Dmitri Tran

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Thật sự là rất ngưỡng mộ tài năng và tinh thần làm việc hăng say hiệu quả của cụ Dmitri Trần, nào là vừa xây nhà, vừa kiếm tiền, vừa dịch phim phục vụ miễn phí bà con xa gần ( sao thấy cái dịch vụ này của Cụ giống với bình nước miễn phí ở vỉa hè thế nhỉ :):) ...). Tóm lại xì ba xi ba Cụ thêm một lần nữa. Nhà em có thằng bạn ở Nga gửi ít cá astrakan, pho mát dây, bánh mì đen, mỡ muối, rượu Vodka cá tầm...ăn một mình cũng chán nên có dịp sẽ mời cụ để cảm ơn vậy.
Tôi cũng quen làm việc 12-15 tiếng mỗi ngày nên cũng ổn cả thôi. Tập 8 chắc phải cuối tháng mới có vì dọn dẹp, mua sắm ... mất công lắm.
Cảm ơn thiện chí về mấy thứ đồ Nga. Nếu để được đến đầu tháng 10 thì tốt quá!
 
Top