Nhiều bạn đoán đúng đấy!
Ngày 8 tháng 10 năm 1941 Stalin ký Sắc lệnh thành lập trung đoàn nữ phi công. Trên thế giới chưa hề có đơn vị chiến đấu nào như vậy.
Họ không mang theo dù, không có radar, súng máy, radio, mà chỉ dùng la bàn và bản đồ. Ban đêm, từ trên cao họ tắt động cơ, sà xuống sát mục tiêu và oanh tạc chính xác khiến quân Đức gọi họ là “Phù thủy đêm”, còn với Hồng quân họ là những én đêm, bay đi và về một cách mau lẹ chớp nhoáng...
Ngoài sự gan dạ, yếu tố quan trọng của Trung đoàn là chiến thuật chiến đấu vô cùng thông minh. Các “én đêm” thường bay trong đội hình 3 máy bay với 2 chiếc luôn hoạt động như chim mồi thu hút sự chú ý của phát xít Đức. Sau đó, 2 máy bay sẽ đột nhiên tách ra và nhanh chóng di chuyển để chiếc còn lại ném bom.
Quãng thời gian chiến đấu của các nữ “phù thủy đêm” luôn đầy ắp kỷ niệm. Họ mặc đồng phục “kế thừa” từ những nam phi công. Máy bay của họ có buồng lái “lộ thiên”, vì vậy khuôn mặt của các nữ phi công thường “đóng băng” trong đêm giá lạnh. Popova nhớ lại: “Vào mùa đông, đôi bàn chân của chúng tôi như đông cứng trong ủng nhưng chúng tôi vẫn bay”.
Một lần, sau chuyến bay tiêu diệt địch thành công, Popova đã đếm được 42 lỗ đạn trên thân chiếc máy bay bé nhỏ của mình. Tấm bản đồ trên máy bay cũng bị trúng đạn và thậm chí đạn còn sượt qua mũ phi công của bà.
Có sử gia đã viết: “Có lẽ những nữ phi công này đều mang trong người niềm khao khát được khám phá và tự do. Chính điều này đã dẫn họ đến với không quân và lập nhiều chiến công”.
Trung đoàn gồm gần 60 nữ phi công, đã thực hiện hơn 24 nghìn chuyến bay chiến đấu, 25 trong số họ là Anh hùng Liên Xô.
Các bạn xem tạm Giới thiệu, xong sub T.4 "CD Bão táp" ta sẽ chuyển sang bộ phim rất đáng xem này: