Năm 1985, Đài Truyền hình TPHCM bị cháy. Tối hôm đó, chúng tôi được nghe cô phát thanh viên đọc một bản tin thông báo, kèm theo hình ảnh một cái đĩa quay quay. May thay, Liên Xô tài trợ cho TPHCM Đài Hoa Sen 2, đài thu phát vệ tinh đầu tiên. Đến năm 87 hoặc 88, Đài Hoa Sen 2 chuyển tiếp sóng đến TPHCM thêm Đài TH Liên Xô. Kể từ đó, chúng tôi được xem đá bóng, ca nhạc và nhất là phim truyện và phim hoạt hình... Cùng thời gian tươi đẹp này, Truyền hình TPHCM dịch và phát phim Những đứa con của thuyền trưởng Grant. Quả là đại tiệc cho lứa thiếu niên chúng tôi, cứ cuối tuần được xem 1 tập trong bộ 7 tập này. Cũng từ đó, tôi được bạn gọi là "Kính trong" - biệt danh của Paganel.
Có thể là các vị làm phim Liên Xô ngày xưa cố tình thêm nội dung kể chuyện đời Jules Verne vào phim này để được nhà nước cho đi Paris chơi.
Có thể là các vị làm phim Liên Xô ngày xưa cố tình thêm nội dung kể chuyện đời Jules Verne vào phim này để được nhà nước cho đi Paris chơi.
Chỉnh sửa cuối: