Phim "Đêm trắng". Cuộc sống người Việt ở Nga - "Белые ночи". жизнь вьетнамцев в России

Dmitri Tran

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Đăng lại phim
"ĐÊM TRẮNG". Cuộc sống người Việt ở Nga -
"БЕЛЫЕ НОЧИ". Штрихи жизнь вьетнамцев в России"
có thể ai đó còn chưa xem.
Những đêm trắng trăn trở, gian nan và vươn lên của một số người Việt ở Nga. Phim cũng đã cố gắng nhìn sự thật cuộc sống này từ nhiều góc độ khác nhau của một người Việt, và những gì nêu trong phim theo tôi là đáng tin cậy, có tính chất đại diện cho cộng đồng người Việt ở Liên Xô trước đây và ở Nga bây giờ.

 

sôngđàhòabình

Thành viên thường
Đăng lại phim
"ĐÊM TRẮNG". Cuộc sống người Việt ở Nga -
"БЕЛЫЕ НОЧИ". Штрихи жизнь вьетнамцев в России"
có thể ai đó còn chưa xem.
Những đêm trắng trăn trở, gian nan và vươn lên của một số người Việt ở Nga. Phim cũng đã cố gắng nhìn sự thật cuộc sống này từ nhiều góc độ khác nhau của một người Việt, và những gì nêu trong phim theo tôi là đáng tin cậy, có tính chất đại diện cho cộng đồng người Việt ở Liên Xô trước đây và ở Nga bây giờ.

mọi vấn đề trong cuộc sống ở đó . tôi đều hiểu vì tôi cũng đã trải nghiệm ở UKRAINA 7 năm , tôi về việt nam làm lại từ đầu từ 2012 . tôi không thể ở lại để cùng trải qua cùng các bạn . vì cha mẹ già không ai chăm sóc , nhưng khi tôi đi khỏi việt nam và khi tôi trở về . các bạn có biết tôi nghĩ gì không . đúng với tất cả chúng ta . Việt Nam là quê hương , nhưng các bạn ơi ở nga hay nước nào khác cũng tốt hơn chế độ cộng sản . vn ko có sự công bằng .....không có chỗ cho người muốn làm việc và cống nghiến thực sự cho đất nước và dân tộc . bạn mang tiền về sau bao năm làm việc vất vả ,chịu bao thiệt thòi ......đảng cộng sản sẽ lấy hết dần khỏi tay bạn ......ở việt nam chỉ có tham nhũng , lạm quyền , làm gì đúng cũng phải dùng tiền bôi trơn nhiều lần cho tới khi chúng ta không còn có lãi , thậm chí đã lỗ vốn rồi chưa chắc đã được tha . bạn bè anh em về cùng tôi cũng nhiều , nhưng giờ cũng mạnh ai người nấy chạy khỏi việt nam . đến tỉ phú đô la như ông vượng còn chay sang úc nuôi bò dần dần rồi .
 
Top