Vùng Volga

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Kungur - "Vương quốc băng" trong hang
© Photo: RIA Novosti/Pavel Lisitsyn

Trong núi non miền nam Ural cách thị trấn Kungur không xa có một di tích tự nhiên độc đáo là hang động Kungur.


Nơi đây gợi nhớ tới hình ảnh tòa cung điện tuyệt vời của Nữ hoàng Tuyết. Mỗi “phòng” trong số 48 khoảng hốc trống trong hang đều tuyệt diệu vô song, được tô điểm bởi những dải băng đá tinh tế và chiếc hồ nhỏ xinh đẹp nước trong suốt như pha lê. Những “dây kim tuyến” lóng lánh thanh nhã và “cột trụ” bề thế là tác phẩm điêu khắc của thợ cả Thiên nhiên tạo nên càng thêm nổi bật phản chiếu ánh sáng đa dạng. Tinh thể băng trong suốt lung linh như những viên kim cương phản quang từ mặt nước hồ và lan tỏa khắp lòng hang rộng lớn kỳ bí. Tổng hòa kỳ lạ của băng đá, ánh sáng và nước tạo ấn tượng không ngôn từ nào diễn tả nổi.

“Vương quốc băng” trong hang Kungur trải dài gần 6 km, xứng danh là một trong những hang động có không gian bên trong rộng nhất trên thế giới. Lần đầu tiên người ta biết về cái hang kỳ lạ này là vào đầu thế kỷ XVIII. Chẳng bao lâu sau, hang Kungur trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút du khách, còn nông phu từ các làng mạc xung quanh có nghề làm thêm là đưa các vị lữ khách hiếu kỳ vào khám phá động băng để nhận khoản hoa hồng.

"Thiên sứ hộ mạng" đích thực của hang Kungur là nhà khoa học Aleksandr Khlebnikov, người đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu về chiếc hang này. Từ năm 1914 đến năm 1951, ông đã thám hiểm khảo sát toàn bộ hang động, hồ, những mê cung bí ẩn trong đường ngầm nằm dưới lòng đất. Suốt nhiều năm liền, học giả đam mê dẫn dắt các tour du lịch khắp lòng hang, say sưa kể với du khách về thế giới băng đá huyền diệu của chốn quê này.

Khlebnikov đã bỏ ra không ít tiền túi để cải tạo hang động tốt hơn. Giống như bất kỳ di sản thiên nhiên, hang cần được bảo tồn và chăm sóc. Hệ sinh thái của “vương quốc” Kungur độc đáo nhưng vô cùng mong manh, dễ chịu sự xâm hại của những nhóm du khách vô tổ chức. Ngoài ra, hành trình vào lòng đất mà thiếu hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm là không an toàn. Có lần, một tốp sinh viên ngành Hang động học quyết định thăm hang Kungur vào ngày 31 tháng 12, và họ đã buộc phải đón Năm Mới trong lòng hang tăm tối vì hành lang ngầm dưới đất bị sụp, lực lượng cứu hộ mất nhiều giờ đào bới để đưa mấy thanh niên ra ngoài. May mắn là không có thương vong. Từ đó trở đi, các cửa hang và vòm hang được gia cố, để thuận tiện cho du khách người ta còn mở lối đi lát bê tông xuyên qua hang. Ngày nay "vương quốc băng" Kungur là hang động được gìn giữ tốt nhất ở nước Nga.

Phần lớn các ngách hang và hành lang ngầm ở đây thuộc Khu bảo tồn, không dành cho những cuộc tham quan của đại chúng du khách. Tuy nhiên, những "phòng băng" đẹp nhất vẫn được mở cửa dành đón mọi người. Các hướng dẫn viên trao cho mỗi du khách một cây đèn pin hoặc nến. Cần cẩn thận chăm chú: hang động bí ẩn luôn chứa bao điều bất ngờ kỳ lạ.

Ngách Kim cương độc nhất vô nhị được bàn tay Tự nhiên trang trí vô số thạch nhũ lấp lánh và lớp phủ sương tuyết với tua viền dày xốp. Không gian rộng lớn chan hòa ánh đèn nhiều sắc màu óng ánh. Một ngách hang khác có tên là Thập giá. Các chuyên viên Hang động học đã tìm thấy ở đây một cây thánh giá bằng gỗ và mấy bức tranh thánh cổ. Có lẽ các tín hữu Chính thống giáo từng làm lễ cầu nguyện tại đây khi họ ẩn tránh cuộc đàn áp của những chiến binh vô thần hồi những năm 1930. Trần thiết của ngách Korall gợi nhớ đến rạn san hô: cửa ngách và vách tường được che phủ bằng vô vàn nhánh “cây băng” đan xen tinh xảo.

Những chiếc hồ của khu hang động Kungur xứng đáng được dành kể trong câu chuyện riêng. Đây là hiện tượng thiên nhiên kì thú: bất chấp cái giá lạnh ngự trị dưới mái vòm "vương quốc băng", không chiếc nào trong số 70 hồ nước bị đóng băng. Nếu tin vào truyền thuyết xưa mà các hướng dẫn viên kể lại, thì ở một hồ nước còn thường diễn ra phép lạ thực sự, nếu buổi sáng ta ném một chiếc nhẫn vàng xuống nước thì đến buổi chiều nhẫn sẽ biến mất. Mà không phải vì ai đó đã lén vớt nhẫn lên, đơn giản là mảnh vàng nhỏ ấy tự hòa tan vào lòng hồ. Chưa thể khẳng định đây là sự thật hay huyền thoại, bởi cho đến nay chưa có ai trong số các du khách dám hy sinh chiếc nhẫn vàng để kiểm nghiệm.

Khoảng thời gian thuận tiện nhất để thăm hang động Kungur là vào mùa đông. Nhiệt độ trên mặt đất càng hạ thấp thì càng giúp các mê cung trong lòng đất nhiều hơn và biến hang động thành khu cung điện thần tiên. Tới được hang động này theo con đường tuyết phủ dầy quả thật chẳng giản đơn, nhưng "vương quốc băng" kỳ ảo không có ở bất cứ nơi nào khác cũng đáng giá để ta vượt qua mọi trở ngại.
Nguồn: ruvr. ru
 

Khiêm Hạ Thái Sơn

Quản lý thực tập
Thành viên BQT
Сотрудник
Theo anh nghĩ thì cái này giống hang động Phong Nha Kẻ Bàng, nhưng có lẽ ở đây công tác bảo tồn di sản thiên nhiên tốt hơn chặt chẽ hơn...điều đó dễ thấy rồi...bao giờ Việt Nam mình mới có thể như họ về khoản này...
 

zaihanoi

Thành viên thường
Kazan (tiếng Nga: Каза́нь; tiếng Tatar: Казан, Qazan) là thành phố thủ phủ của Cộng hòa Tatarstan, Nga. Đây là thành phố lớn thứ sáu của Nga, nằm ở nơi hội lưu của sông Volga và sông Kazanka trong lãnh thổ Nga ở châu Âu. Pháo đài Kazan Kremlin của thành phố được xếp hạng là di sản thế giới. Tháng 4, 2009 Văn phòng Sáng chế Nga đã chứng nhận quyền của thành phố Kazan được gọi là "Thủ đô thứ ba" của Nga. Năm 2009, thành phố được chọn là "thủ đô thể thao của Nga". Với 1,5 triệu dân, nơi đây xem như thủ đô thứ ba của Nga và được biết đến là thành phố thể thao nước này.


Cũng giống nước Nga rộng lớn, ẩn chứa nhiều điều quyến rũ du khách thập phương, lịch sử Kazan còn vô số bí ẩn chưa được giải đoán. Một trong số đó là sự ra đời của thành phố.
Truyền thuyết được đa số dân Nga chấp nhận nhất về cái tên Kazan chính là Khan Mông Cổ - người sáng lập Kazan - đã đến gặp một thầy phù thủy và hỏi rằng nơi nào đủ tốt để xây dựng thành phố mới. Phù thủy khuyên ông đổ nước vào một cái vạc nhỏ (qazan), thắp lửa dưới đó rồi đặt lên xe ngựa và thúc nó chạy đi. Nơi nào vạc nước sôi thì xây thành phố ở đó, và Kazan ra đời từ một câu chuyện đậm chất thần thoại như thế.
Trong gần năm thế kỷ lịch sử thành phố, Kazan là trung tâm chính trị lớn của Golden Horde (Kim Tướng hãn quốc) và là thủ phủ vùng Khan Kazan. Giữa thế kỷ 16, nơi đây gắn liền với tên của Sa hoàng Nga Ivan Groznui và từ đó đến nay, thành phố trở thành một phần của đế chế Nga hùng mạnh.

Hàng trăm nghìn du khách đến Kazan mỗi năm đều bị hút hồn bởi vẻ đẹp của những công trình cổ kính, đồ sộ, đậm chất sử thi. Một trong những điểm đến không thể bỏ qua chính là điện Kremlin Kazan - nơi thuộc top những quần thể kiến trúc được vinh danh đẹp nhất nước Nga.
Điện này thành lập cùng thời điểm với thành phố vào năm 1005, là nơi lưu giữ ký ức sống động về các hoàng tử Bulgar hay chiến binh Thành Cát Tư Hãn và những Khan của đế chế Golden Horde huy hoàng. Nằm xen kẽ điện Kremlin Kazen là những di tích văn hóa Nga và Tatar, nhà thờ Chính thống giáo, Hồi giáo.



Nhà thờ Hồi giáo
Ngắm nhìn những tòa tháp điện Kremlin, đa số du khách bị thu hút sự chú ý tới tòa tháp nghiêng Soyembike - mang tên vị nữ hoàng cuối cùng của Kazan. Và nếu có thời gian trò chuyện với dân bản địa, bạn sẽ được họ kể truyền thuyết về vị nữ hoàng xinh đẹp cai trị Tatar.
Xưa kia, cũng vì say mê vẻ đẹp đó mà sa hoàng Ivan Groznui đã gửi người mai mối tới hỏi nàng. Tuy nhiên, người đẹp Soyembike đã khước từ lời cầu hôn khiến Ivan nổi giận đe dọa xóa sổ Kazan. Để cứu các thần dân vô tội, Soyembike đành chấp thuận hôn lễ nhưng yêu cầu quà cưới là một tòa tháp.
Tòa tháp được xây dựng chỉ trong bảy ngày. Trong lễ cưới, Soyembike leo lên đỉnh tháp để ngắm nhìn Kazan lần cuối. Trước vẻ đẹp diễm lệ nơi đây, nữ hoàng nhận ra mình không thể rời xa nơi này và bà đã bật khóc rồi lao mình xuống đất.
Kể về Kazan, du khách không thể bỏ qua Nhà thờ của tất cả các tôn giáo (The Temple of All Religions) - công trình do họa sĩ Ildar Khanov sáng tạo. Lúc sinh thời, Ildar cho rằng tất cả tôn giáo trên thế giới đều cao quý như nhau, do đó không có lý do gì phải tách chúng ra.

Nhà thờ của tất cả các tôn giáo
Tuy nhiên, các nghi lễ không diễn ra tại đây vì nó được xây dựng như một trung tâm văn hóa, là điểm cư trú cho các nghệ sĩ địa phương và nơi mà những trợ lý của Ildar sử dụng liệu pháp tinh thần để chữa bệnh.
Ildar có một niềm tin mãnh liệt vào Chúa và từng tuyên bố đã được gặp ngài khi mới ba tuổi. Chúa đã cứu giúp Ildar và chỉ cho anh thấy cả thiên đàng, địa ngục. Sau đó, người nghệ sĩ này bắt tay vào chữa bệnh và sáng tạo nghệ thuật, nhằm cứu giúp mọi người.
Bên cạnh đó, du khách cũng khó có thể bỏ quên núi Zilant - một trong những nơi được coi là huyền thoại nhất Tatarstan. Núi mang tên đấng bảo hộ huyền thoại của người dân trong vùng - một sinh vật giống rồng Zilant, vua của loài rắn.

Tượng Zilant bên ngoài điện Kremlin
Theo truyền thuyết, cư dân Kazan dùng vàng cúng lễ cho Zilant khi nhiều loài bò sát đến quấy phá cuộc sống của thành phố. Sau khi nhận tiền chuộc, con rắn khổng lồ đã ra lệnh tất cả thuộc hạ rời khỏi Kazan. Cơ sở của truyền thuyết này là một sự kiện lịch sử vì từng có thời, rắn bò đen quanh khu vực này nhưng sau đó số lượng chúng đột ngột giảm mạnh.
Giống như người Nga chào đón khách ghé thăm với bánh mì và muối, người Tatar bày tỏ sự hiếu khách bằng món ăn độc đáo Chak-chak. Đây là một loại bánh ngọt làm từ bột mì, mật ong. Năm 2005, nhân dịp kỷ niệm 1000 năm thành phố, người ta làm chiếc bánh Chak-Chak có trọng lượng một tấn và được ghi nhận vào sách kỷ lục Guinness.

Chak-chak
Đường đến Kazan:
Sân bay quốc tế Kazan cách trung tâm thành phố 30 km về phía đông nam. Du khách có thể bắt các chuyến bay của Aeroflot, S7, Transaero hay UTAir từ Moscow tới Kazan, hoặc Rossiya Airlines từ St.Petersburg. Turkish Airlines và Flydubai là hai hãng bay quốc tế mới mở đường bay tới đây.

Sân bay quốc tế Kazan
Du khách có thể bắt taxi đến trung tâm khoảng 25 phút, giá dao động 9 USD. Tại sân bay, có một văn phòng thông tin du lịch, nhân viên có khả năng nói tiếng Anh tốt rất sẵn sàng giúp du khách gọi taxi hay đặt khách sạn cũng như cung cấp cho bạn mọi thông tin cần thiết.
Ngoài ra, du khách cũng có thể bắt tàu từ nhà ga Kazan tới sân bay với giá 3 USD, khoảng thời gian di chuyển là 20 phút. Cứ 2h lại có một chuyến tàu như vậy.

Một góc Kazan ban đêm
Khá dễ để đi tàu từ những nơi khác ở Nga tới Kazan, vì nơi này là trạm dừng của phần lớn các chuyến tàu. Du khách có thể bắt tàu từ Moscow, St.Petersburg... để tới đây.
Nếu muốn, bạn cũng có thể đến Kazan bằng thuyền do vị trí địa lý của nó nằm bên bờ sông Volga, cách thủ đô Moscow khoảng 800km về phía đông. Vào những tháng mùa hè, hàng chục chuyến tàu thuộc các công ty lữ hành khác nhau hoạt động, chạy từ Moscow tới Astrakhan.
 

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор
Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng em được voi đòi tiên một tẹo :D em nghĩ một thành phố tuyệt vời như vậy mà bác không cho anh em xem tý ảnh cho đỡ phải tưởng tượng thì hạnh phúc biết bao :14.jpg::14.jpg::14.jpg: Bác mà cho em xin tý ảnh vào bài này nữa thì em biết ơn bác rất nhiều
:57.jpg::57.jpg::57.jpg:
 
Top