Đừng rút bạn ơi, tiếc đấy :d đừng nghĩ trường nhỏ, trường đã được mở ngành và nhận sinh viên quốc tế thì không phải dạng "cùi" đâu, chỉ so sánh với các trường khác thì chưa nói hết được đâu bạn ạ, theo kinh nghiệm của chính mình, không phải cư học trường lớn là tốt, nếu đã có cơ hội thì hãy đi, nếu không ngay từ đầu không nộp còn hơn, đừng cảm tính bạn ạ, quyết tâm lên. Chỗ bạn tha hồ qua Sô- chi nghỉ mát
Nói thật ngày xưa mình bị đưa về một thành phố xa lắc lơ ở Sibia, chưa có sinh viên Việt Nam bao giờ, còn tưởng k có người Việt luôn cơ, chán lắm, ấy vậy mà học một năm rồi, bị chuyển lên Mát, giờ vẫn muốn về xứ quê mùa kia học đấy, đừng nghĩ quê mà không hấp dẫn nhé, mà chỗ bạn cũng là thủ phủ một nước cộng hòa, không có chuyện kém quá đâu, chỗ đấy khéo rẻ, tiết kiệm được ối tiền về nước thành đại gia ấy chứ, học nơi phồn hoa đô hội, dễ cháy túi lắm